Xuân Trường kể: "Khi tôi vừa đi ăn tối với hai anh trong đội về thì người đại diện đã chờ ngay ở cổng nhà, tay anh ấy cầm sẵn vali của tôi. Anh ấy bảo: ‘Sáng mai, cậu phải bay về Việt Nam ngay. HAGL đang gặp khó khăn nên sẽ bán cậu cho Bình Dương’.
Nghe được thông tin này, Xuân Trường rất phân vân bởi mọi chuyện diễn ra quá đường đột và bản thân cầu thủ này cũng rất tin lời người đại diện Lee Dong-jun.
Thế nhưng, sau khi Xuân Trường thu xếp đồ đạc để chuẩn bị lên đường thì cũng là lúc các thành viên của Incheon United đã xuất hiện để tặng bánh và tổ chức sinh nhật cho anh. Cách đây không lâu, nhân ngày sinh nhật lần thứ 22, Xuân Trường cũng được ban lãnh đạo và các đồng đội tại Gangwon FC tổ chức buổi sinh nhật rất ấm cúng.
Hiện tại, Xuân Trường đã chuyển sang khoác áo Gangwon FC, nhưng cũng như khi đang khoác áo Incheon United, anh đang gặp khó khăn trong việc tìm vị trí chính thức. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ và sự tiến bộ của Xuân Trường, đặc biệt là trong năm nay, Xuân Trường sẽ cùng U22 Việt Nam chinh phục SEA Games 2017.