Maung Maung Lwin là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp các Ngôi sao Đông Nam Á đánh bại MU với tỷ số 1-0 ở trận giao hữu tối ngày 28/5. Tuy nhiên, ở trận này, tiền vệ Nguyễn Hai Long của Việt Nam mới là cái tên được nhắc tới nhiều nhất.
Tiền vệ sinh năm 2000 chỉ chơi 45 phút nhưng gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ MU. “Không có từ ngữ nào để miêu tả màn trình diễn của Nguyễn Hai Long cho Ngôi sao Đông Nam Á. Có thể thấy lý do tại sao anh ấy có 4 bàn thắng trong 10 trận cho đội tuyển Việt Nam”, tờ Daily Mail của Anh viết.
Truyền thông Anh cũng có một bài chấm điểm chi tiết về màn trình diễn của các cầu thủ ASEAN All-Stars trước MU. Trong đó, Hai Long là cầu thủ được chấm điểm cao thứ 2 của toàn đội, cao nhất trong số 4 cầu thủ Việt Nam khi được ESPN chấm 7,5 điểm, con số này chắc hẳn cao hơn không ít cầu thủ MU.
“Trong khi Patiwat và Delbridge đều tỏa sáng ở hàng phòng ngự, thì Hai Long mới là người mang đến sự phấn khích thực sự trong 45 phút đầu. Cầu thủ chạy cánh của Việt Nam đã có cú sút cảnh cáo đầu tiên chỉ sau 6 phút và tiếp tục dành phần còn lại của hiệp 1 để đe dọa khung thành của Man United ở mọi cơ hội có thể. Tốc độ ấn tượng và phong cách rê bóng khéo léo của anh ấy khiến Ayden Heaven thực sự đau đầu và Hai Long đã có thể dễ dàng kết thúc với một bàn thắng hoặc hỗ trợ nếu đưa ra quyết định tốt hơn. Hai Long là một tài năng đầy hứa hẹn cho đội tuyển Việt Nam và bất kỳ câu lạc bộ nào sở hữu cậu ấy”, tờ ESPN viết.
Phút thứ 5, Hai Long đã có pha bứt tốc để loại bỏ trung vệ Ayden Heaven của Man Utd. Tuy nhiên, ở pha đối mặt với thủ thành Onana, tiền vệ Hà Nội FC lại sút chệch cột dọc trong gang tấc và trọng biên tài cũng căng cờ báo việt vị.
Trên trang chủ Man Utd gọi tình huống đó là lời cảnh tỉnh dành cho đội bóng này. “Hai Long là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía các Ngôi sao Đông Nam Á trong hiệp 1. Tình huống diễn ra ở đầu trận đấu khiến hàng phòng ngự như mơ ngủ của Man Utd bừng tỉnh. Thật may chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình”.
Trong khi đó, trang chủ của FIFA cũng đăng tải hình ảnh của Hai Lòng cùng dòng trạng thái: “Tôi đã bao giờ nghe tên cậu ấy đâu...”, hàm ý khen ngợi màn trình diễn xuất sắc từ một tiền vệ nhỏ con của đội tuyển Việt Nam.