Ngô Hoàng Thịnh là người con có hiếu và tôn trọng gia đình - giá trị cốt lõi trong cuộc sống của mỗi người. Tất cả những gì gắn với tình cảm gia đình đều làm cho chàng trai này dễ xúc động. Khi ông của Hoàng Thịnh ốm, tiền vệ này rất lo lắng và nỗi đau không gì tả nỗi đến khi ông mất. Chỉ có những người gần gũi mới hiểu được và mới được chứng kiến những giọt nước mắt của cậu.
Hôm nay, Ngô Hoàng Thịnh kể một câu chuyện với cảm giác "ám ảnh và phẫn nộ" vì đàn con của một ông cụ không quen biết ngược đãi chính người cha của mình. Bangdaday.com xin được đăng nguyên câu chuyện của Hoàng Thịnh:
Ám ảnh, phẫn nộ.
Đó là những gì có thể nói bây giờ. Ám ảnh cái buổi sáng mưa to gió lớn ấy gặp cụ, cụ bảo phải ra HN gặp Chính phủ, cụ nói cụ kiện cái gì đó tôi ko rõ. Tôi hỏi cụ con cái đâu sao để ông đi thế này, thấy tay cụ cầm đt, tôi gọi vào số máy lưu tên CON GÁI, thì họ ko bắt máy. Dùng số khác liên lạc vào, thì chị ta bảo kệ ông ấy đi. Tôi hỏi cụ muốn đi đâu thì cháu đưa đi, tôi định giúp cụ ra HN nhưng sợ 1 mình cụ ra đấy thì đi đâu, bảo cụ về quê về Hà Tĩnh thì cụ ko chịu, cụ bảo phải đi Hà Nội. Tôi đưa tiền thì cụ bảo cụ có tiền nhưng giấu ở trong người...
Ám ảnh bởi người bằng tuổi ông mình lang thang giữa lạnh giá, ám ảnh bởi sự vô tâm của những người "con"...
Đau lòng thay, hôm nay lại thấy người ta đăng tin tìm ng thân cho cụ, cụ mất ở bến nước ngầm vì lạnh lẽo và đói....!!!
Bỗng thấy hối hận, giá như hôm đó kiên quyết đưa cụ về nhà, bỗng thấy xót xa, người cha của những đứa con bất hiếu ra đi 1 cách đau lòng như vậy...