Thực tế, ở giai đoạn 1, khi HN.T&T thi đấu phập phù và rơi tự do trên BHX, HLV Phan Thanh Hùng đương đầu với rất nhiều áp lực và đã có thông tin hành lang cho rằng ông sẽ chia tay đội bóng Thủ đô. Nhưng là người có trách nhiệm cao nhất về chuyên môn ở HN.T&T, ông Hùng vẫn đứng ra nhận hết lỗi về mình.
Thậm chí, trước khi gặp FLC Thanh Hóa, dù HN.T&T đã thắng 4/5 trận gần đây nhưng ông Hùng vẫn “ăn không ngon, ngủ không yên”.
Ông Hùng nói rằng, FLC Thanh Hóa đã bứt phá mạnh mẽ và dẫn đầu BXH nên nếu thua thì không những niềm tin vào HN.T&T sẽ bị bào mòn, mà cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đội bóng xứ Thanh sẽ nhỏ hẳn đi. Thế nên, chiều qua, khi đội nhà có thế trận lấn lướt, và những bàn thắng liên tục đến, ông Hùng đã không còn phải vò đầu, bứt tai nữa. Lúc cuối trận, ông đón nhận những cái bắt tay chúc mừng từ lãnh đội với nụ cười rất tươi. “Tôi nghĩ rằng, cứ thi đấu với phong độ như thế này thì HN.T&T sẽ sớm trở lại cuộc đua vô địch. Chúng tôi mừng vì các cầu thủ đã là chính mình, thi đấu hiệu quả và chiến thắng trước FLC Thanh Hóa sẽ là bàn đạp để HN.T&T thăng hoa trong thời gian tới”, HLV Phan Thanh Hùng bộc bạch với giọng đầy hứng khởi.
Hà Nội T&T 4-1 FLC Thanh Hóa (Vòng 18 Toyota V. League 2015) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |