Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Nguyễn Việt Thắng: “Dù tiếc, nhưng tôi rất tự hào về U20 Việt Nam”
Đỗ Tuấn • 21:08 ngày 22/05/2017
Theo dõi trận Việt Nam – New Zealand cùng các CĐV qua màn ảnh nhỏ tại Nhà văn hoá Thanh Niên (TP.HCM), dù khá tiếc nuối, nhưng cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng đã không khỏi tự hào về lứa đàn em lần đầu góp mặt ở World Cup.

    Ngay sau trận mở màn của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, cựu tuyển thủ Việt Thắng đã bày tỏ: “Tôi hơi bất ngờ với một số thay đổi ở đội hình xuất phát của HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng sự thay đổi này đã mang đến những tích cực trong lối chơi của U20 Việt Nam. Trước một đối thủ cao to và được đánh giá cao hơn như New Zealand, chúng ta đã chơi đôi công và đánh phủ đầu ngay lúc mở màn khiến đối thủ bối rối. 

    Trận này các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi rất hay và trên chân so với đối thủ trong suốt 70 phút đầu, trước khi xuống sức ở những phút cuối trận. Vậy nên không chỉ bản thân tôi, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì U20 Việt Nam xứng đáng có 3 điểm trong trận này. Dẫu như vậy, tôi vẫn rất tự hào về đội U20 Việt Nam”.

    Nói về việc các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn không thể giành được 3 điểm dù chơi tốt hơn, do các chân sút dứt điểm kém, nhất là cơ hội mười mươi của Hoàng Đức ở phút 86, HLV trẻ Nguyễn Việt Thắng chia sẻ: “Tôi nghĩ lần đầu tiên có mặt ở sân chơi lớn như World Cup, chắc chắn các cầu thủ trẻ của chúng ta không tránh khỏi áp lực về tâm lý, dẫn đến đôi chút thiếu tự tin nên các cú dứt điểm ở hiệp 1 thiếu chuẩn xác. Riêng cú dứt điểm của Hoàng Đức từ cú căng ngang của Đức Chinh, tôi nghĩ một phần là do em ấy hơi bất ngờ, phần còn lại là đuối sức nên đã bỏ lỡ quá đáng tiếc”.

    Đức Chinh (áo đỏ), một trong những gương mặt chơi ấn tượng trong trận gặp New Zealand. Ảnh: Ngọc Anh

    HLV Việt Thắng cũng cho biết: “Trận này các tuyển thủ U20 Việt Nam đã chơi khá ổn. Đặc biệt tinh thần thi đấu của các em thì không chê vào đâu được, đấy là điều khiến khán giả hài lòng và tôi cũng chỉ mong các em tiếp tục thể hiện như thế tại giải, còn thành tích có ra sao cũng chưa hẳn là quan trọng nhất, vì thực tế giải đấu này vẫn quá tầm so với chúng ta. Tôi rất ấn tượng với thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Văn Hậu và tiền đạo Đức Chinh. Riêng Quang Hải trận này chơi rất tốt, nhưng tôi kỳ vọng Hải sẽ còn làm hơn như thế”.

    Nhận định về trận đấu sắp tới gặp U20 Pháp, vị HLV trẻ đang huấn luyện ở lò đào tạo trẻ PVF đã thẳng thắn bày tỏ: “Cuộc so kè với Pháp sẽ rất khó khăn, ai cũng biết đây là đội bóng mạnh nhất bảng E. Vì vậy chúng ta cứ cố gắng hạn chế được những bàn thua và chờ cơ hội phản công tìm cơ hội, bởi bóng đá vẫn luôn có những bất ngờ. Sau đó tập trung toàn lực để chơi ở trận cuối với Honduras, nhằm cạnh tranh cơ hội vào vòng trong. Thế nhưng đấy chỉ là ý kiến của tôi, vì chắc chắn HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những toan tính ở 2 trận đấu sắp tới cho mục tiêu của mình”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội