Chỉ có được 1 điểm trong trận đấu buộc phải có chiến thắng, FLC.TH lỡ mất cơ hội vượn lên ngôi đầu bảng, dù chỉ là tạm thời. Và nhà cầm quân người Serbia thừa nhận, cửa vô địch của đội bóng xứ Thanh đã bị hẹp đi rất nhiều.
“Bóng đá là như vậy! Dù chơi tốt nhưng chúng tôi đã quá thiếu may mắn. Ngày hôm nay, tôi không có gì phải chê trách các cầu thủ. Toàn đội đã chơi tốt, thi đấu với quyết tâm cao nhất. Nhưng may mắn đã không ủng hộ FLC.TH. Thực tế, nếu cứ chơi như trận này trong 10 vòng cuối thì FLC.TH rất sáng cửa vô địch mùa này”, HLV Ljupko Petrovic buồn bã chia sẻ.
Ông bổ sung: “Đã dẫn đầu trong 20 vòng đấu, nhưng những kết quả không tốt gần đây khiến FLC.TH đã tự đánh mất đi cơ hội vô địch mùa giải năm nay. Đội chỉ còn 2 trận để cố gắng giành được vị trí tốt nhất. Nếu muốn vô địch mùa này, chúng tôi cần phải có sự may mắn và hy vọng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ sảy chân”.
Mai Tiến Thành chấn thương, phải khâu 6 mũi Phút 75 của trận đấu, xuất phát từ một tình huống ham bóng, Tô Văn Vũ của B.BD đã có pha cao chân, đạp đúng đầu của Mai Tiến Thành bên phía chủ nhà. Sau khi lĩnh trọn gầm giầy của đối thủ, hậu vệ của FLC.TH bị đổ máu, phải rời sân để các bác sỹ chăm sóc. Do vết thương khá sâu và máu chảy nhiều nên Tiến Thành đã được các bác sỹ khâu trực tiếp trên sân. Trước đó, hậu vệ này thi đấu khá năng nổ và tạo nhiều cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Đặc biệt, chân sút Uche đã không dưới 3 lần được Thành “rìu” chuyền bóng thuận lợi nhưng thường xuyên dứt điểm hỏng. |