Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Lê Thụy Hải và HLV Nguyễn Trường Giang: Đồng sàng dị mộng
Khắc Sơn • 05:49 ngày 09/03/2014
Hiện có đến 3 HLV người Hà Nội đang dẫn dắt những đội bóng phía Nam. Đó là các ông Lê Thụy Hải (B.BD), Vũ Trường Giang (Fico Tây Ninh) và Vương Tiến Dũng (XSKT.CT). Và trong chiều nay, ông Hải và ông Giang, những chiến hữu thân thiết xưa sẽ phải đối đầu với nhau...
    CÙNG ĐIỂM XUẤT PHÁT, KHÁC HƯỚNG ĐI
    Ngoài đời, ông Hải và ông Giang có mối thâm giao. Họ từng cùng nhau khoác áo đội ĐSVN (1983-1985). Bộ đôi này cũng là những thành viên chủ chốt của ĐTQG năm 1978. Năm 1998, cả hai ông được VFF cử đi tuyển chọn ĐT Olympic Việt Nam. Chưa hết, năm 2001, họ lại cùng chung chiến tuyến khi tham gia vào BHL đội Thanh niên Hà Nội.

    Từng là đồng đội, nhưng ông Giang luôn coi ông Hải là đàn anh. Ông Giang tâm sự: “Chúng tôi quý nhau, hiểu nhau bởi có thời gian dài gắn bó. Nhưng chúng tôi có hướng đi khác nhau dù chung điểm xuất phát. Triết lý sống, triết lý bóng đá của tôi cũng khác so với anh Hải. Có lẽ vì tôi là người lãng mạn và phiêu lãng hơn”.

    Không hiểu có phải vì lãng mạn, chất chơi riêng có của một vị HLV vốn sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội hay không mà ông Giang rất thích đi vào nơi sóng gió. Nhà cầm quân này sẵn sàng nhận những đội bóng yếu mà không đưa ra bất cứ điều kiện nào. Nhiều lần thành công, nhưng không ít bận ông đã chìm cùng sự mạo hiểm của mình. “Người ta bảo, đã vào cuộc chơi khắc nghiệt thì mỗi HLV phải thực tế và toan tính hơn cho bản thân. Thế nhưng, tôi vốn là người “duy tình” nên thích đến với những ai yêu và cần mình dù họ nghèo khó”, có lần ông Giang chia sẻ như vậy.

    HLV Vũ Trường Giang

    Ông Giang “duy tình” đối lập hẳn với ông Hải “duy lý”. Một thập kỷ qua, người ta luôn chứng kiến một ông Hải cầm quân lão luyện, luôn biết chờ thời và chọn lựa những đội bóng hàng đầu V-League để dẫn dắt. Có thể thành công, có thể thất bại trong mỗi lựa chọn, nhưng có một thực tế rằng, ông Lê Thụy Hải chính là HLV giàu nhất Việt Nam xét về số tiền lương và tiền lót tay đã nhận! 

    ĐỪNG NÓI NGHĨA TÌNH KHI LÂM TRẬN
    Với HLV Vũ Trường Giang và các học trò, “phù thủy” Lê Thụy Hải và B.BD thực sự là ngọn núi cao. Dù bị đánh giá thấp hơn, với một người ưa sự lãng mạn như ông Giang, thì việc mơ đến một chiến thắng vẫn là hiển nhiên. Một chiến thắng ở Cúp QG để thắp lên hy vọng tại sân chơi hạng Nhất vốn có thừa cơ hội cho những đội bóng dám dấn thân! 

    Hỏi ông Giang rằng, “nghĩa tình với ông Hải có giúp gì cho ông trong trận đấu mở màn mùa giải 2014?” thì nhận được câu trả lời: “Tôi yêu sự tự kiêu của mình. Có thua thì cũng phải ngẩng đầu. Chẳng bao giờ tôi nghĩ, cái tình ngoài đời sẽ giúp mình có lợi trên sân cỏ. Và cả HLV Lê Thụy Hải nữa, một người như ông ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thiệt thòi về mình. Vậy nên, cứ thảnh thơi mà đá. Biết đâu, quả ngọt sẽ đến khi ta dám xả thân!”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội