Bóng Đá Plus trên MXH

HLV HAGL sẵn sàng bị sa thải sau thất bại trước Hà Nội
Phương Anh • 22:07 ngày 06/06/2020
HLV Lee Tea Hoon nhận trách nhiệm về bản thân, sẵn sàng chấp nhận sa thải sau thất bại 0-3 của HAGL trước Hà Nội. 

    Lịch thi đấu giai đoạn 1 V.League 2020

    “Kết quả đội không tốt, HLV sẽ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Tôi không trách cầu thủ. Nếu có quyết định sa thải đội bóng, tôi sẽ chấp hành”, HLV Lee Tea Hoon chia sẻ sau thất bại trước Hà Nội FC ở vòng 3 V.League 2020.

    HAGL đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội với quyết tâm phá dớp 8 năm không thắng. Đội quân của HLV Lee Tea Hoon nhập cuộc tự tin, nhưng trước đẳng cấp vượt trội của chủ nhà, HAGL đã nhận thất bại dễ dàng 0-3. 

    Sau trận, HLV Lee Tea Hoon thừa nhận HAGL đã có thất bại “tâm phục, khẩu phục” trước Hà Nội FC. “Hà Nội đã vô địch năm trước. Họ có nhiều cầu tốt, mạnh và ở đẳng cấp cao. Nhưng chúng tôi cũng có cầu thủ tốt. Thật tiếc khi các học trò lỗi trong trận đấu. Nhưng họ đã nỗ lực hết mình”, HLV Lee chia sẻ.

    Nỗ lực của Tuấn Anh không thể giúp HAGL thoát khỏi thất bại trước Hà Nội - Ảnh: Đức Cường

    Nhà cầm quân Hàn Quốc lý giải thêm về thất bại với tỷ số đậm của đội nhà. Ông cho biết: “Hiệp một, các cầu thủ của chúng tôi không thể triển khai lối chơi, không hướng được lên phía trên để đá. Các cầu thủ lùi về sâu quá, không đá được. Sau trận thua này, chúng tôi sẽ phải khắc phục vấn đề trên”.

    HAGL sử dụng khá nhiều bóng dài trong trận đấu chiều ngày 6/6. Lý giải về điều này, HLV Lee cho biết: “Hiệp một, chúng tôi có chủ trương khai thác phía sau khoảng trống hàng thủ đối phương. Hiệp hai, chúng tôi cố khai thác nhưng không thành công. Chúng tôi không có ý đá bóng dài”.

    Dù đội nhà để thất bại với tỷ số 0-3, nhưng HLV Lee Tea Hoon vẫn tìm ra một điểm tích cực để hài lòng. Đó là màn trình diễn của đội trưởng Tuấn Anh. “Đội thua nên tìm ra cầu thủ tốt thì khó. Nhưng tôi có lời khen cho Tuấn Anh. Khi đội để thua sớm các cầu thủ chơi vội vàng, mắc nhiều lỗi, nhưng Tuấn Anh bình tĩnh, duy trì cách chơi đến cuối cùng. Cậu ấy đã nỗ lực hết mình trong suốt 90 phút. Nếu được lựa chọn cầu thủ tốt nhất thì tôi nghĩ đó là Tuấn Anh”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

    XEM THÊM

    Hà Nội FC 3-0 HAGL: Cọp núi bị… bẻ nanh

    Huỳnh Anh mặc áo Quang Hải cổ vũ Hà Nội đại chiến HAGL

    Trực tiếp Hà Nội FC 3 -0 HAGL: Rimario lập cú đúp, HAGL sụp đổ
     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội