Sở dĩ, HLV Chu Đình Nghiêm nhận định thế, bởi xét về lịch thi đấu Hải Phòng khá thuận lợi ở 2 trận đấu cuối khi gặp những đối thủ nhẹ ký cũng như không còn động lực gì ở mùa giải là Long An (vòng 25) và SLNA (vòng 26).
“Theo tôi, Hải Phòng là đội có khả năng vô địch cao nhất, đến 80%. Tiếp theo là SHB Đà Nẵng với 60% vì cả hai đối thủ này có lịch thi đấu khá thuận lợi ở 2 vòng cuối, trong lúc cửa của Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh chỉ khoảng 50%”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.
Trước cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh, vị HLV trưởng của đội bóng Hà Nội T&T cho biết: “Đây là cuộc đối đầu rất khó khăn cho cả hai đội, vì đôi bên đều bị tổn thất lực lượng. Hà Nội T&T trận này không có Hoàng Vũ Samson và cả ngoại binh Loris trong đội hình vì chấn thương. Còn Than Quảng Ninh nghe nói là vắng Vũ Minh Tuấn, Dương Văn Khoa và Bùi Văn Hiếu. Theo tôi tương quan ở cuộc so kè này là 60-40, với lợi thế nghiêng về Than Quảng Ninh khi được chơi trên sân nhà cũng như hơn chúng tôi ở đối đầu”.
Hỏi về cảm xúc khi nằm trong tình cảnh phải đối đầu ở trận đấu mang tính sống mái cùng đàn anh Phan Thanh Hùng vào cuối tuần, HLV Chu Đình Nghiêm thổ lộ: “Lâu nay tôi luôn xem HLV Phan Thanh Hùng là người anh, người thầy nên cuộc đối đầu sắp tới sẽ có rất nhiều cảm xúc, nhưng bóng đá là thế, ngoài đời mãi là anh em, nhưng vào sân thì bắt buột phải là đối thủ. Đặc biệt ở trận đấu này, cả Hà Nội T&T lẫn Than Quảng Ninh nếu muốn vô địch thì chỉ có đúng 1 một cửa là phải giành chiến thắng!”.
Trước cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh, vị HLV trưởng của đội bóng Hà Nội T&T cho biết: “Đây là cuộc đối đầu rất khó khăn cho cả hai đội, vì đôi bên đều bị tổn thất lực lượng. Hà Nội T&T trận này không có Hoàng Vũ Samson và cả ngoại binh Loris trong đội hình vì chấn thương. Còn Than Quảng Ninh nghe nói là vắng Vũ Minh Tuấn, Dương Văn Khoa và Bùi Văn Hiếu. Theo tôi tương quan ở cuộc so kè này là 60-40, với lợi thế nghiêng về Than Quảng Ninh khi được chơi trên sân nhà cũng như hơn chúng tôi ở đối đầu”.
Hỏi về cảm xúc khi nằm trong tình cảnh phải đối đầu ở trận đấu mang tính sống mái cùng đàn anh Phan Thanh Hùng vào cuối tuần, HLV Chu Đình Nghiêm thổ lộ: “Lâu nay tôi luôn xem HLV Phan Thanh Hùng là người anh, người thầy nên cuộc đối đầu sắp tới sẽ có rất nhiều cảm xúc, nhưng bóng đá là thế, ngoài đời mãi là anh em, nhưng vào sân thì bắt buột phải là đối thủ. Đặc biệt ở trận đấu này, cả Hà Nội T&T lẫn Than Quảng Ninh nếu muốn vô địch thì chỉ có đúng 1 một cửa là phải giành chiến thắng!”.