Trong trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng (vòng 9), Lê Công Vinh đã đi vào lịch sử V-League khi anh ghi bàn thắng thứ 100 của mình. Nhưng cũng chính Công Vinh đã khiến các CĐV SLNA “quặn lòng” khi đá hỏng quả 11m và trước đó đã bỏ lỡ những pha bóng ngon ăn trong trận đấu với Đồng Nai.
Chẳng những không nâng số bàn thắng lên 101, đội bóng của Công Vinh còn phải nhận quả đắng khi tiền đạo Nguyễn Hải Anh ghi bàn thắng duy nhất giúp Đồng Nai thắng 1-0 ngay trên sân Vinh.
Là người có mặt trên sân chứng kiến thất bại của đội bóng xứ Nghệ, Chủ tịch CLB SLNA – ông Nguyễn Hồng Thanh đã hé lộ một vài nguyên nhân khiến Công Vinh thực hiện cú đá 11m vọt xà ngang. Ông Thanh nói: “Điều đầu tiên cần phải nói tới là SLNA đã quá ‘đen’ khi liên tiếp sút đập xà ngang, cột dọc nhưng bóng lại không chịu chui vào lưới.
Chẳng những không nâng số bàn thắng lên 101, đội bóng của Công Vinh còn phải nhận quả đắng khi tiền đạo Nguyễn Hải Anh ghi bàn thắng duy nhất giúp Đồng Nai thắng 1-0 ngay trên sân Vinh.
Là người có mặt trên sân chứng kiến thất bại của đội bóng xứ Nghệ, Chủ tịch CLB SLNA – ông Nguyễn Hồng Thanh đã hé lộ một vài nguyên nhân khiến Công Vinh thực hiện cú đá 11m vọt xà ngang. Ông Thanh nói: “Điều đầu tiên cần phải nói tới là SLNA đã quá ‘đen’ khi liên tiếp sút đập xà ngang, cột dọc nhưng bóng lại không chịu chui vào lưới.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2014/04/01/10//vioki.jpg)
Kế đến là quả phạt đền hỏng ăn của Công Vinh, thực sự chấn thương của cậu ấy chưa bình phục hoàn toàn, vì thế đặt trụ không thật tốt. Cậu ấy cũng có nói với tôi là vị trí quả bóng nằm trên một cái… cồn, nên khi tiếp xúc thì hơi ăn lên phía trên vì vậy cú đá đã đi thiếu chính xác, cho dù thủ môn đã bị đánh lừa…”
Cuối cùng, vị Chủ tịch của SLNA khẳng định: “Một trận đấu đáng tiếc cho SLNA nhưng bóng đá là thế!. Khi tiếc nuối thì người ta luôn nhắc đến những pha bóng điển hình như quả 11m của Công Vinh. Chúng tôi không trách Vinh, cậu ấy xứng đáng nhận được những lời chia sẻ bởi trên thế giới, những ngôi sao kiệt xuất cũng đá hỏng phạt đền, chứ chẳng phải riêng Vinh…”.