Bóng Đá Plus trên MXH

Hành trình của U19 Việt Nam tại VCK châu Á 2014: Bản lĩnh hơn qua từng trận đấu
Ngọc Anh • 06:24 ngày 14/10/2014
U19 Việt Nam đã dừng bước tại vòng bảng VCK U19 châu Á 2014. Sự tiếc nuối bao trùm toàn đội khi chưa chạm tới tấm vé vào vòng tứ kết, nhưng với những gì đã thể hiện tại giải đấu lớn nhất trong năm 2014, các học trò HLV Guillaume Graechen đã phát đi những tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam.
    TRƯỞNG THÀNH TỪ KHÓ KHĂN
    Có lẽ đến trong mơ NHM bóng đá nước nhà cũng khó có thể hình dung về việc U19 Việt Nam lại thi đấu chững chạc, “trên chân” trước đội bóng được đánh giá cao hơn là U19 Trung Quốc và hay phần nào đó là U19 Nhật Bản. Chiều qua, cách tổ chức tấn công mạch lạc cùng thế trận vượt trội trước U19 Trung Quốc, các học trò của HLV Graechen đã khiến đối phương phải mướt mồ hôi. U19 Việt Nam nhỉnh hơn hẳn về số cơ hội nguy hiểm và sớm vươn lên dẫn bàn, thậm chí nếu Công Phượng quyết đoán dứt điểm vào cuối hiệp 2 thì có lẽ số phận trận đấu đã được “đóng đinh” với phần thắng chung cuộc thuộc về các chàng trai áo đỏ!

    Thi đấu với tâm thế của đội bóng luôn bắt đối phương phải đuổi theo mình, U19 Việt Nam đã khiến NHM vô cùng hào hứng, phấn khởi. Trước đó, ở trận gặp đội bóng rất mạnh là U19 Nhật Bản, các cầu thủ U19 Việt Nam cũng thi đấu chững chạc. Nó khác với việc chúng ta bị đối phương chơi trên chân trong 3 lần gặp nhau trước đó trong năm 2014 này. Đặc biệt, khoảng thời gian hiệp 2, U19 Việt Nam liên tục dồn dép đối thủ và thậm chí còn có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90. 

    Rõ ràng, qua từng trận đấu, các cầu thủ U19 Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và sẵn sàng ăn miếng trả miếng, chứ không phải e sợ đối thủ. Đó là bước tiến dài rất đáng ngợi khen dành cho các chàng trai áo đỏ.

    THU ĐƯỢC NHIỀU BÀI HỌC BỔ ÍCH
    Trong quá trình trưởng thành để vươn tới đỉnh cao thì những lần vấp ngã có ý nghĩa rất lớn với các cầu thủ U19 Việt Nam, mà VCK U19 châu Á 2014 là cột mốc rất quan trọng. Những lần bị hụt hơi trong hiệp 2 dẫn đến việc thua đậm 0-6 trước U19 Hàn Quốc hay không có được sự tập trung dẫn đến việc để thủng lưới 2 bàn trong quãng thời gian thi đấu bù giờ trước U19 Nhật Bản, rồi đến cách bị thủng lưới phút 87 trong trận gặp U19 Trung Quốc chính là bài học bổ ích cho các cầu thủ.

    Bên cạnh đó, việc được thi đấu với những đội bóng lớn tầm châu lục cũng mang lại cho các cầu thủ những trải nghiệm thú vị về việc làm thế nào để có trạng thái tâm lý thi đấu tốt. HLV Graechen nói rằng các học trò của ông đã cải thiện về chuyên môn, tâm lý thi đấu qua từng trận. 

    VCK U19 châu Á 2014 - giải đấu lớn nhất trong năm của U19 Việt Nam đã ghi nhận nhiều bước tiến mang tính bước ngoặt của các chàng trai áo đỏ. Và qua những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Graechen đã đem đến niềm tin, sự lạc quan cho NHM khi đối đầu với các đội bóng cực mạnh tầm châu lục.

    HLV HOÀNG VĂN PHÚC: “U19 Việt Nam tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu”


    “Từ tâm lý thi đấu cho đến cách tổ chức tấn công, U19 Việt Nam đã cho thấy rất nhiều tín hiệu lạc quan qua từng trận đấu trước các đối thủ mạnh. Nên nhớ rằng, đây là bảng đấu tử thần nhưng các em đã trình diễn bộ mặt tươi mới, thậm chí còn dám tự tin cầm bóng tổ chức tấn công và khiến đối phương khổ sở chống đỡ. Đó là tín hiệu rất tích cực!”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

    Đại sứ Việt Nam tại Myanmar cổ vũ U19 Việt Nam


    Chiều qua, ông Phạm Thanh Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, đã có mặt trên khán đài sân Thuwunna để cổ vũ U19 Việt Nam. Ông Dũng cho biết: “Tôi là một CĐV của U19 Việt Nam. Giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood vừa rồi, tôi cũng theo dõi và cổ vũ cho thầy trò HLV Guillaume Graechen”.  Trước trận đấu với U19 Trung Quốc, Đại sứ Phạm Thanh Dũng cũng đã đến thăm và động viên các cầu thủ U19 Việt Nam.

    U19 Việt Nam về nước và chuẩn bị giải U21 quốc tế


    Theo lịch trình, hôm nay (14/10), U19 Việt Nam sẽ được chia thành 2 nhóm để về nước. Theo đó, nhóm các cầu thủ phía Bắc sẽ đáp chuyến bay từ Yangon đi Hà Nội. Nhóm còn lại sẽ về TP.HCM vào chiều mai (15/10). Sau đó, các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL-Arsenal JMG sẽ tiếp tục di chuyển lên Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) tập luyện, nhằm chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế tại Cần Thơ.

    U21 HA.GL mượn Bùi Tiến Dũng



    Nếu không có gì thay đổi, U21 HA.GL sẽ mượn trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel nhằm bổ sung cho đội hình thi đấu tại giải U21 quốc tế 2014. Đây là điều hợp lý bởi cầu thủ người Hà Tĩnh đã chơi rất hay trong màu áo U19 Việt Nam. Hơn thế nữa, hiện các trung vệ của HA.GL đang gặp những vấn đề về chấn thương, điển hình là trung vệ Trần Hữu Đông Triều.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội