Sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự không hề trách giận cậu học trò của mình bởi như ông lý giải: “Ngay cả Cristiano Ronaldo nhiều lúc còn đá hỏng phạt đền huống gì học trò tôi”. Nhà cầm quân người Hải Phòng cũng nói thêm: “Thật ra, quả phạt đền này sẽ được thực hiện bởi tiền đạo Nsi. Tuy nhiên, do cậu ta bị phạm lỗi, khó có thể đá tốt nên tôi đã đặt niềm tin vào Hải Anh. 3 lần trước Hải Anh đã thành công nhưng lần này may mắn đã không đến với cậu ấy và Đồng Nai”.
Không có bất kỳ lời oán thán nhưng Hải Anh cảm thấy buồn thấu ruột gan vì đã sút hỏng cú đá quyết định và nó cũng gần như quyết định sinh mệnh đội bóng. “Tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết ôm đầu khi trái bóng tìm đúng xà ngang”, Tiền đạo người huyện Xuyên Mộc (Vũng Tàu) chia sẻ khoảnh khắc khi bỏ lỡ pha ăn bàn. Chắc chắn, anh và các đồng đội sẽ phải đá với 200% sức lực để tìm kiếm sự sống bởi họ vẫn còn 3 khúc cua để nuôi hy vọng, dù bây giờ quyền tự quyết đã rời xa tầm tay.
Đồng Nai 1-2 HA.GL (Vòng 23 Toyota V.League 2015) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |