HAGL từ chỗ là một đội bóng đáng xem nhất V.League vài năm qua đang rơi dần đều xuống khu vực nguy hiểm. Có thể chuyện trụ hạng không phải là vấn đề của đội bóng phố Núi. Nhưng, những ngôi sao bạc tỷ vốn luôn lôi cuốn được sự ái mộ của khán giả thì không thể hướng đến mục tiêu trụ hạng. Họ phải hướng lên phía trước, phải có được sự ghi nhận từ dư luận và giành lấy vinh quang trên sân cỏ.
Nhiều người tiếc bởi lẽ ra HAGL phải được hệ thống hóa và đặt dưới sự chỉ huy của một chiến lược gia tài năng từ nhiều năm trước. Bởi, nói một cách thẳng thắn, Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội thực sự là của hiếm mà phải rất lâu bóng đá Việt Nam mới có được. Bằng chứng là dù HAGL không thành công ở V.League, nhưng các ngôi sao của đội bóng này vẫn là những nhân vật quan trọng ở các ĐTQG. Thậm chí, trong vài năm tới đây, đó vẫn cứ là rường cột của đội tuyển.
HAGL và các ngôi sao trẻ của họ đang chịu sức ì ghê gớm do không có được sự thăng hoa trên sân cỏ. Và nhiều người lo ngại rằng, nếu điều này không sớm thay đổi, những cầu thủ vốn gánh trên vai sứ mệnh đặc biệt của nền bóng đá sẽ đánh mất cơ hội trưởng thành. Và nếu nhìn vào tương lai đội bóng, nhìn vào cơ hội mà đội tuyển có thể hưởng lợi nếu những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn thăng hoa thì mọi sự thay đổi không bao giờ là muộn. Bạn chỉ thực sự thất bại và đáng quên nếu không dám thay đổi, hoặc không đủ sự tinh tế để nhận ra mình phải thay đổi nhằm có được kết quả tốt đẹp.
Và HAGL đã thay đổi. Chí ít là với quyết định tậu một GĐKT đến từ Hàn Quốc, đội bóng phố Núi đã chứng tỏ rằng, họ sẵn sàng hành động và hành động quyết liệt nhằm cải thiện tình hình. Và hy vọng rằng, bằng sự chuyển mình ấy, HAGL sẽ trở lại đường băng và cất cánh.