Bóng Đá Plus trên MXH

HAGL thua CLB TP.HCM vì điểm… mạnh nhất
Đam San • 20:30 ngày 04/03/2017
Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra một vài cơ hội ghi bàn nhưng đội HAGL lại phải “nếm trái đắng” theo cái kịch bản khó tin nhất trước CLB TP.HCM. Đây là trận đấu ở vòng 8, V.League 2017 diễn ra chiều 4/3 trên sân Pleiku.
    Đấy là tình huống diễn ra ở phút 90+1, Phạm Đăng Tuấn với một pha đánh đầu trả về lỗi, đã đưa trái bóng vượt xa tầm tay thủ môn Phạm Văn Tiến. Quả bóng đập vào cột dọc rồi như “dọn cỗ” cho Dyanchenko lao vào đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn lý giải về trận thua này rằng: “HAGL chơi không bằng các trận đấu trước. Chúng tôi thiếu may mắn hơn đối thủ. Còn bàn thua, đó chỉ là một tai nạn”. Dù vậy, ông Tuấn cũng thừa nhận: “CLB TP.HCM có lối chơi rất chặt chẽ, họ chơi áp sát khiến cầu thủ của tôi không có nhiều cơ hội”.

    Cầu thủ HAGL ngậm ngùi rời sân - Ảnh: Tuấn Hữu

    Thật ra, HAGL xứng đáng có được 1 điểm nhưng trái bóng vốn rất tròn và họ đã bị trừng phạt vì một tích tắc chơi thiếu tập trung. Dẫu vậy, cần phải công bằng bởi CLB TP.HCM đã sử dụng lối chơi quá hợp lý. Sự chủ động trong cách phòng ngự của HLV Alain Piard giúp cho đội chủ nhà có hơn 65% quyền kiểm soát bóng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, HAGL hơn CLB TP.HCM về số cơ hội nguy hiểm. 

    Cụ thể, ngoài tình huống đánh đầu đập xà ngang của Công Phượng thì HAGL không cơ hội nào đáng kể. Trong khi đó, nếu Dyanchenko và Thanh Bình dứt điểm tốt, có thể trận đấu đã sớm được an bài. Rõ ràng, HAGL đã và sẽ đối diện với bài toán vô cùng khó khăn nếu như các đội bóng đều chơi thứ bóng đá phòng ngự khoa học và chặt chẽ như CLB TP.HCM.

    HAGL là một trong đội có thời gian kiểm soát bóng tốt nhất V.League ở thời điểm hiện tại. Đội bóng phố Núi đã làm tất cả những gì có thể để có 3 chiến thắng liên tiếp, song có lẽ họ phải chuẩn bị tốt hơn về mặt con người mà ít nhất là một tiền đạo cắm để có thể tì đè, làm tường, dứt điểm, thay vì “nín thở” chờ Văn Toàn, Văn Thanh hay Công Phượng, vốn sinh ra không phải đá tiền đạo cắm.

    VIDEO: HAGL 0-1 TP. Hồ Chí Minh

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội