“Cầu cho người dân quê tôi qua cơn lũ lụt”, “Dân tôi đã khổ, lũ lụt còn làm họ khốn khó đến bao giờ? Nước ơi hãy rút đi”, “Quê tôi lụt về, một màu trắng xóa”… đó là những lời chia sẻ đầy cảm thán trên facebook của HLV Trần Minh Quang, cầu thủ Lê Phước Tứ, Trần Hữu Đông Triều… khi hướng về quê nhà Bình Định, Quảng Nam… đang ngập trong lũ lụt.
Ngoài những lời chia sẻ, các HLV và cầu thủ còn đăng tải những hình ảnh vất vả của người dân quê họ đang oằn mình trong dòng nước lũ. Đồng thời, giới HLV và cầu thủ gốc miền Trung đã liên tục điện thoại về quê nhà để hỏi thăm tình hình chống lũ của gia đình, người thân và cả những đồng đội của họ.
Những cơn mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua do áp thấp nhiệt đới đã ảnh hưởng lớn đến việc tập luyện của các đội bóng miền Trung.
Hôm qua (15/11), các đội bóng QNK Quảng Nam, SHB Đà Nẵng và V.Hải Phòng (đang tập huấn ở Nha Trang) đã không thể ra sân tập vì mưa quá lớn. Thế nên, các cầu thủ của 3 CLB kể trên đành tập thể lực trong nhà và chuẩn bị tinh thần để tát nước tràn vào phòng ngủ.