Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép từ Myanmar: Vissai Ninh Bình gây sốc ở Yangon!
Khắc Sơn (từ Yangon, Myanmar) • 06:15 ngày 23/04/2014
Hôm qua, V.NB đã gây sốc trên đất Myanmar khi thắng chủ nhà Yangon United 4-1 dù chỉ mang sang đây đội hình chắp vá sau scandal.
    V.NB còn ít nhất một trận nữa ở đấu trường AFC Cup 2014 trước khi dừng mọi hoạt động thi đấu ở mùa này. Thế nhưng, với nhóm cầu thủ gốc ngoại như: Hoàng Vissai, Đinh Văn Ta, Bryan Kavin, Patiyo và Sin Woo-sub, hôm qua là ngày cuối họ khoác áo V.NB. Một lời chia tay thật tuyệt vời!

    LỜI HỨA CỦA THỦ QUÂN
    Trước trận, HLV Nguyễn Văn Sỹ kéo Đinh Văn Ta ra một góc và bảo: “Ta, hôm nay ghi 2 bàn nhé!”. Cầu thủ gốc Brazil nói với ông thầy: “Tôi sẽ cố gắng. Đá một trận hết mình để tạm biệt thầy, tạm biệt V.NB. Về Việt Nam, Ta phải chuyển đến Thanh Hóa rồi”.

    Trên xe ô tô, tiền vệ nhập tịch này chỉ vào chân và nói với người viết: “Chân tôi vẫn còn đau. Nhưng, phải cố thôi, vì đội bóng lần cuối. Ban đầu, tôi định không sang Myanmar thi đấu nhưng nghĩ đến cái tình, sự chuyên nghiệp nên nén đau mà đi”.

    Và tối qua, trên sân, Đinh Văn Ta không chỉ tạo ra tuyệt phẩm mở tỷ số trận đấu, tiền vệ nhập tịch này thực sự là chỗ dựa về tinh thần và chuyên môn cho các đồng đội trẻ. Sau trận, cầu thủ này nói: “Tôi và các đồng đội đã đá tận lực. Nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm, nhưng bù lại, họ đã chơi bóng bằng lòng tự trọng của mình và hơn hết, chúng tôi là một khối đoàn kết trong khó khăn”.

    Đinh Văn Ta đã hoàn thành lời hứa ghi bàn, nhưng, cũng phải nhắc đến một chiến binh khác đã góp phần giúp V.NB tạo ra cú sốc ở Yangon, đó là trung vệ Hoàng Vissai. Trước trận, không hiểu vì sao mà cầu thủ này đã quả quyết: “Tôi có niềm tin mãnh liệt là đội bóng của mình sẽ thắng. Tôi muốn trả ơn V.NB bằng sự xả thân trong khó khăn và sẽ thật tuyệt vời nếu chia tay đội bóng với một chiến thắng”. Hôm qua, bên cạnh việc là bức tường thép ở hàng phòng ngự, Hoàng Vissai còn ghi dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho V.NB.

    NHỮNG NGƯỜI HÙNG ĐẾN TỪ GHẾ DỰ BỊ
    Hôm qua, bằng tinh thần chiến đấu quả cảm, sự tự tin, V.NB đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi đánh bại đội chủ nhà Yangon Utd. Bên cạnh những cầu thủ gốc ngoại thiện chiến, 6 vị trí còn lại đều các cầu thủ trẻ, hoặc vốn lâu nay làm bạn với băng ghế dự bị như: Đức Linh, Minh Tùng, Quốc Hường, Văn Quý, Văn Cường, Văn Phong. Ấy vậy mà, trên sân, V.NB vẫn thi đấu có mảng miếng, ý đồ rõ ràng khiến người ta cứ tưởng, đội bóng này chưa hề bị khủng hoảng nhân sự.

    Có chi tiết mà rất hay, trước khi vào sân, có cầu thủ trẻ nhắn nhủ với tôi: “Anh cố chụp cho em tấm hình. Mấy khi được ra sân ở một trận đấu tầm cỡ thế này nên bọn em muốn lưu giữ được kỷ niệm”. Thế đấy, với rất nhiều cầu thủ, hạnh phúc chính là được chơi bóng. Và hôm qua, bằng khát khao được khẳng định, bằng lòng tự trọng của người đàn ông, những cầu thủ vốn chưa được dư luận quen mặt thuộc tên đã mang đến một điều kỳ diệu cho đội bóng vốn đang nằm trong tâm bão.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội