Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép AFF Cup: Nỗi nhớ dịu êm
Đỗ Tuấn • 17:44 ngày 29/11/2016
Tối 28/11, tuyển thủ Văn Quyết ngồi ăn tối cùng một số đồng nghiệp ở TP.HCM. Lúc ăn, Mạc Hồng Quân đã khoe với ông anh kết nghĩa tấm ảnh chụp cậu con nhỏ vừa sinh được vài ngày. Khi ấy Văn Quyết đã chia vui cùng cậu em, nhưng ánh mắt lại ngập trong nỗi nhớ…

    Nụ cười của con…

    Đều là anh em thân thiết, nên mọi người rất hiểu Văn Quyết đang nhớ cậu con trai nhỏ ở Hà Nội. Cách đây vài ngày bên Myanmar, anh đã mừng sinh nhật 1 tuổi của con qua điện thoại. Mọi người hỏi: “Sao không cho vợ con vào TP.HCM chơi vài ngày?”. Lúc ấy Văn Quyết bảo: “Bé con của em còn nhỏ nên đi lại vất vả lắm, với lại em muốn mình có sự tập trung cao nhất cho trận bán kết gặp Indonesia sắp tới”…

    Ban đầu, đội tuyển Việt Nam dự tính bay về Hà Nội tập trung chuẩn bị cho trận bán kết AFF Cup 2016, sau đó đã đổi kế hoạch quay về tập ở TP.HCM nhằm thích nghi với thời tiết thi đấu tại Indonesia. Quyết định của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khiến nhiều tuyển thủ khu vực phía Bắc mất đi cơ hội thăm gia đình nhỏ của mình. 

    Tuyển thủ Đinh Thanh Trung tâm sự: “Hầu hết chúng tôi đều có gia đình và con nhỏ, nên ai cũng nhớ và mong được về thăm nhà, dẫu chỉ vài tiếng đồng hồ. Nói nghe có vẻ hình thức, nhưng nhiệm vụ quốc gia luôn được chúng tôi đặt lên trên hết, và gia đình nhỏ chính là nguồn động lực to lớn để tôi luôn phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

    Lời tâm sự của chàng tiền vệ đang khoác áo QNK Quảng Nam chính là tâm trạng của anh khi chia sẻ trên facebook cá nhân tấm ảnh cậu con trai Seven cười rạng rỡ, rằng: “Nụ cười của con chính là niềm hạnh phúc của ba mẹ!”…

    Gương mặt hạnh phúc của Đinh Thanh Trung khi nhìn con trai ngủ

    Nỗi nhớ của cha

    Chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Campuchia vừa qua thực sự là cơn ác mộng với trung vệ Đình Luật và khiến anh rất buồn, dù tất cả thành viên trong đội tuyển đều động viên và chia sẻ rằng “đấy chỉ là tai nạn”. Mãi đến khi có mặt ở sân bay Yangon chuẩn bị bay về Việt Nam, gương mặt của Đình Luật chỉ dãn ra lúc nghe tiếng “ê a” của cậu con trai 4 tháng tuổi trên màn hình điện thoại. 

    Luật kể, tối hôm trước thi đấu xong về đến khách sạn thì con đã ngủ, đến sáng mới có thể gọi về trò chuyện. Dẫu chỉ nghe những tiếng “ê a” của con, nhưng đã làm nỗi buồn của chàng trung vệ kỳ cựu này nguôi ngoai đi rất nhiều.

    Không dưới một lần, các ông bố trẻ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam thổ lộ: “Khi đã có con nhỏ, mỗi lần đi xa chúng tôi đều rất nhớ con. Vì vậy lúc rảnh rỗi lại tranh thủ gọi về nhà trò chuyện cùng con cho đỡ nhớ”. 

    Thế mới có chuyện, những ngày ở Yangon, những ông bố trẻ Thành Lương, Công Vinh, Nguyên Mạnh, Văn Quyết, Đình Luật… mỗi ngày sau giờ tập luyện đều gọi về nhà trò chuyện với vợ con, bởi wifi của khách sạn Parami khá tốt. Nhưng khi di chuyển về thủ đô Nay Pyi Taw đá trận cuối với Campuchia, do hệ thống wifi của khách sạn The Lake Garden quá tệ, nên Thành Lương và một số tuyển thủ đã phải nhờ các phóng viên mua giúp họ sim 3G để có thể liên lạc với các “tình yêu bé nhỏ” nơi quê nhà.

    Công Vinh tranh thủ về ăn cơm nhà do vợ nấu

    Những ngày qua, tuyển Việt Nam về tập trung tại TP.HCM nên đội trưởng Công Vinh sau giờ tập luôn tranh thủ tạt về nhà thăm nhà, nhưng khi quay về khách sạn tập trung đều khá khó khăn vì cô con gái nhỏ Bánh Gạo luôn bám rịt lấy bố.

    Ca sĩ Thuỷ Tiên – vợ của Công Vinh kể: “Những ngày đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup, nhìn lên màn hình ti vi thấy ba, bé Bánh Gạo reo lên: “Mẹ, ba Vinh kìa, ba kìa mẹ”. Sau đó lại hỏi: “Sao ba đi đâu lâu về quá vậy. Ba không nhớ Bánh Gạo à?” rồi oà lên nức nở. Lúc ấy, tôi ôm lấy con dỗ dành mà nước mắt cũng chợt lăn dài…”.

    Đội tuyển Việt Nam đang tập trung cao độ cho hành trình chinh phục AFF Cup và trước mặt là trận bán kết lượt đi gặp Indonesia. Thế nhưng sau những giọt mồ hôi trên sân đấu, những bàn thắng khiến bao người hâm mộ nức lòng, ở đấy còn có những nỗi nhớ chỉ người trong cuộc mới hiểu.

    HLV Hữu Thắng cũng cảm thấy nhớ nhà
    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng đã trải lòng: “Việc tập trung dài hạn khiến nhiều lúc tôi cũng nhớ nhà, nhất là con tôi còn nhỏ, ngày nào cũng chơi với bố, giờ không có bố bên cạnh, nhiều khi tôi cũng lo lắng. Tuy nhiên, công việc và nghề nghiệp của mình buộc phải chấp nhận. Điều quan trọng là gia đình và người thân luôn là động lực để tôi và các cầu thủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình với tổ quốc”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội