Bóng Đá Plus trên MXH

FLC Thanh Hóa: Lời hứa ở xứ Thanh
Khắc Sơn • 10:17 ngày 21/08/2015
Vòng đấu vừa qua của V-League 2015, FLC Thanh Hóa là đội bóng được nhắc đến nhiều nhất. Nhắc thế là bởi, họ có những CĐV cuồng say nhất, cũng là bởi đội bóng này đã gây thất vọng nhất trong ngày những CĐV xứ Thanh biến sân Đồng Nai thành sân nhà của đội bóng con cưng!

    Trước vòng đấu này, những nhân vật cốt cán của đội bóng xứ Thanh đã phát đi tín hiệu rằng, sẽ đá chết bỏ để đáp đền tình yêu của NHM. Chiến thắng để nuôi dưỡng cơ hội vô địch là cách tốt nhất tìm được sự cảm thông nơi những người yêu mến.

    FLC Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội lịch sử. Nếu trở thành nhà vô địch V-League, họ sẽ có tất cả. Và, lịch sử bóng đá xứ Thanh sẽ ghi công tập đoàn FLC, đơn vị đã giúp hoàn thành giấc mơ của hàng triệu NHM nơi đây trong suốt hàng chục năm qua. Thậm chí, người ta còn tin, thành công ở V-League 2015 sẽ mở ra một chân trời mới cho bóng đá xứ Thanh. Điều dễ nhìn thấy nhất chính là một cơ ngơi bề thế phục vụ tập duyện và thi đấu để bóng đá Thanh Hóa được bằng bạn bằng bè.

    Có quá nhiều điều để chờ đợi từ FLC Thanh Hóa. Và, cũng có nhiều câu hỏi đang được đặt ra với đội bóng này. Rằng, đâu mới là mục tiêu thật của họ? Đội bóng này có đủ tiềm lực và tham vọng để theo đuổi những kế hoạch dài hạn và tốn kém? Hỏi là bởi, bóng đá Việt Nam và đặc biệt là Thanh Hóa rất dị ứng với những lời có cánh. Đã có nhiều người hứa kiểu “sẽ đá chết bỏ”, cũng có nhiều đối tác đã vẽ ra những viễn cảnh tươi sáng, nhưng rút cuộc, bóng đá Việt Nam cũng nhiều lần nếm trải nỗi đau và sự thất vọng.

    Vậy mới nói, giữa những khúc quanh mang tính lịch sử, khi mà sự toan tính thiệt hơn đang được đẩy lên mức cao trào thì người ta muốn thấy một sự sòng phẳng, trung thực và trách nhiệm với cái chung. CĐV Thanh Hóa thì luôn “vững niềm tin, bền ý chí” cho những kế hoạch lớn như khẩu hiệu của tập đoàn FLC. Nhưng, bản thân mỗi CĐV lại trở thành những “giám sát công trình” đối với sản phẩm mà bóng đá Thanh Hóa đang xây dựng.

    Vậy, bạn đã hứa thì hãy thực hiện! Và trước tiên, phải đá một trận ra trò để lấy lại những gì đang bị mai một.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội