Nói là nghỉ ngơi nhưng đó thực sự là một buổi tập bởi các cầu thủ phải... đi bộ rất nhiều. Đó là bài tập vô cùng hiệu quả bởi các cầu thủ có sự sảng khoái do được đi chơi nhưng thực ra, đi bộ nhiều cũng là bài tập thả lỏng hiệu quả, theo đúng phong cách của người Nhật.
Buổi chiều, toàn đội đến sân xem trận Nagoya Grampus đánh bại đội chủ nhà Vissel Kobe với tỷ số 3-1 tại J-League. Đoạn đường đi bộ khá dài để vào sân cũng là bài tập khiến các cầu thủ “mướt mồ hôi”. Đặc biệt, mỗi cầu thủ đều có những khám phá riêng về bóng đá Nhật theo cách của mình, được tận mắt chứng kiến sự chuẩn bị cho một trận đấu, từ khu vui chơi cho trẻ em đến khu ẩm thực, nhà truyền thống, những gian hàng bán đồ lưu niệm của đội bóng. Lối chơi cống hiến, sự fair-play và cả cách giao lưu với khán giả của các cầu thủ Nhật cũng mang lại những bất ngờ thú vị cho các tuyển thủ Việt Nam. Đặc biệt, khán giả Nhật cũng rất lấy làm thích thú khi nhận thấy các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, với đồng phục đỏ trên khán đài. Đương nhiên, Công Vinh là cầu thủ Việt Nam mà rất nhiều CĐV Nhật Bản nhận ra.
Một lần nữa, HLV Miura lại cho thấy phong cách làm việc của mình và các cầu thủ được nghỉ ngơi nhưng thực ra vẫn đang học tập. Các tuyển thủ không chỉ luyện tập về thể lực, thả lỏng về tinh thần mà tất cả những gì họ chứng kiến đều là bài học lớn về tư duy. Hơn nữa, trong 9 ngày lưu lại trên đất Nhật Bản vừa qua, từ những bài học lớn của thầy Miura hay thái độ làm việc, sự tỉ mỉ và chu đáo của những nhân viên ở trung tâm tập luyện Sakai đã mang lại cái nhìn mới mẻ cho các tuyển thủ.
Chuyến đi Nhật lần này, đội tuyển Việt Nam có quá nhiều bài học, không chỉ về đá bóng!