Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Chúng ta đang ảo tưởng?
Khắc Sơn • 14:15 ngày 10/09/2015
Một làn sóng chỉ trích ĐT Việt Nam đã xuất hiện sau chiến thắng khó nhọc trước ĐT Đài Loan (TQ). Nhiều người tỏ ra thất vọng, bất mãn, thậm chí yêu cầu sự thay đổi vì ĐT Việt Nam đã thắng không mãn nhãn.
    Hôm qua, đồng nghiệp của tôi, một bình luận viên nổi tiếng có viết thế này trên trang cá nhân: “Chẳng lẽ các bạn ghét Miura đến mức không nhận ra được Đài Loan đá không hề tệ như những gì mà chúng ta từng ấn tượng về họ trước đây. Chỉ cần nhìn bàn gỡ 
    1-1 là thấy, đó không phải là đội lót đường cho mấy đội vốn làng nhàng ở ĐNÁ. Việt Nam có thể hoà 1-1 vì quả dứt điểm của ông Phi Sơn quá tệ để đi vào lưới, nhưng cũng có thể thắng 2-0, 3-0 nếu sau bàn mở tỷ số, Công Vinh, Văn Quyết tận dụng tốt cơ hội”.

    Ồ, theo lăng kính của bình luận viên nổi tiếng là sắc sảo ấy thì hóa ra, chúng ta đang tự nhầm tưởng về khả năng của bản thân và thiếu thông tin về đối thủ nữa. Đúng là chúng ta đang hơn Đài Loan vài chục bậc theo xếp hạng FIFA. Và càng đúng hơn khi trong quá khứ, bóng đá Đài Loan chẳng có tuổi gì để so sánh với Việt Nam.

    Chúng ta tin vào những điều kể trên đến mức bị choáng khi chứng kiến màn trình diễn của hai đội trên sân. Hóa ra, ĐT Đài Loan đã không mang những chiếc xe bus hai tầng để chắn trước khung thành. Họ cũng chẳng biến mình thành “bị bông” để ĐT Việt Nam trút những “quả đấm thép”. Họ thậm chí còn lao lên phía trước, vây hãm chúng ta bằng một lối chơi hợp lý và bài bản. 

    Chúng ta đã bị sốc bởi một Đài Loan hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng. Nhưng, chúng ta không đủ dũng cảm để thừa nhận rằng đối thủ đang mạnh lên nhờ một chiến lược tổng thể, trong đó có nhập tịch cầu thủ. Và, lại sử dụng một chiêu thức cũ, đó là không công nhận đối thủ bằng cách phủ nhận đội bóng của mình. Rằng, Đài Loan không cao mà do chúng ta tự túi đầu.

    Đúng là cần phải phản biện sau mỗi thất bại, bởi đó là con đường duy nhất đúng để bóng đá Việt Nam phát triển. Bên cạnh việc phải nhìn lại mình, chúng ta cũng phải nghĩ đúng về đối thủ, bởi sự ảo tưởng đôi khi sẽ trở thành đám mây che mất tầm của nền bóng đá.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội