Bởi lẽ đây là trận chính thức đầu tiên của
ông thầy xứ Nghệ trên cương vị ĐTQG (2 trận đấu với Hà Nội T&T và Than Quảng
Ninh trước đó chỉ là đá tập). Còn với đội tuyển Việt Nam, 3 điểm trên sân Mỹ
Đình không chỉ giúp họ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ mà còn mở ra hy vọng
giành quyền dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018, nếu Iraq không thể thắng
Thái Lan trên sân trung lập.
Với một tính chất quan trọng như vậy, đáng
lẽ HLV Hữu Thắng sẽ yêu cầu các cầu thủ tập trung tối đa trong các bài chiến thuật
ở ngày tập cuối cùng trước khi thi đấu. Nhưng không. Thuyền trưởng của ĐT Việt
Nam đã quyết định cho các học trò thả lỏng và thư giãn tối đa bằng một trò chơi
khá lạ lẫm: Chơi bóng ma bằng tay.
Các cầu thủ cười đùa thoải mái với trò ném bóng ma - Ảnh: Thiên Minh
Toàn bộ các cầu thủ, trong đó có những cái
tên không thể góp mặt ở trận đấu ngày mai như Mạc Hồng Quân, Đinh Tiến Thành đều
đã được tham gia trò chơi này. Những Văn Toàn, Phi Sơn, Xuân Trường, Ngọc Hải...
vừa cười nói vừa chuyền tay nhau trái bóng hoặc với người bị làm "ma"
như Đình Tùng, Hoàng Thịnh thì rượt theo bóng một cách vui vẻ, thoải mái. Những nụ cười, những trò chọc ghẹo trên
sân giúp các cầu thủ thoát ra khỏi những áp lực vô hình trước trận đấu với Đài
Loan (TQ) cũng như giúp họ có được trạng thái tâm lý và thể lực tốt nhất để bước
vào cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình.
Tương tự với Việt Nam, dù rất muốn có điểm
ngay trên sân của đối phương song Đài Loan (TQ) cũng cố gắng thoát khỏi sức ép
không cần thiết. Bằng chứng là trước khi bắt đầu buổi tập, HLV Chen Kuei Jen
cũng để các học trò thoải mái chơi bóng ma bằng tay, điều mà đội tuyển Việt Nam
đã làm trong ngày tập cuối cùng này.
Các cầu thủ Đài Loan (TQ) cũng ném bóng ma - Ảnh: Đức Cường
Khi những sức ép được cởi bỏ, sự hưng phấn
được gia tăng, cả hai đội sẽ tạo nên một trận cầu hấp dẫn trên sân Mỹ Đình.
Hồng Quân (thứ 2 từ trái sang) cùng Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn chơi bóng ma
Tuấn Anh tranh bóng với Xuân Trường
Tuấn Anh sau đó ngẫu hứng với trái bóng
Văn Toàn vì bị Quế Ngọc Hải trêu ghẹo...
... nên đã kêu gọi sự trợ giúp từ Tuấn Anh
Công Vinh đến tập muộn
Còn Thanh Hiền lặng lẽ đi bộ bên ngoài sân và nói chuyện với các trợ lý
Sau buổi tập, HLV Hữu Thắng được cổ động viên tặng hoa
CĐV lo lắng khi Xuân Trường bọc đá ở bắp đùi Chứng kiến Xuân Trường phải chườm đá ở bắp đùi gần đầu gối, một CĐV đã không khỏi lo lắng về khả năng ra sân của tiền vệ này ở trận đấu ngày mai. Cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường đã thi đấu nổi bật trong 2 trận đấu tập với Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh. Do đó, bất cứ một sự khác biệt nào của Xuân Trường về sức khoẻ cũng làm nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy bồn chồn, sốt sắng. Tuy nhiên theo chia sẻ nhanh của trợ lý thể lực đội tuyển Việt Nam thì đây là điều rất bình thường đối với một cầu thủ sau khi tập luyện. Do đó, người hâm mộ có thể an tâm về sức khoẻ của Trường "híp". |