Bóng Đá Plus trên MXH

Đồng Tháp: Hết thời “gặt lúa non, bán lúa chín”
Thủy Nguyễn • 11:37 ngày 23/12/2014
Cùng với SLNA, HA.GL, Viettel, Đà Nẵng, HN.T&T… Đồng Tháp được coi là một trong những “cái nôi” đào tạo trẻ tốt của bóng đá Việt Nam những năm qua. Nhưng bây giờ, lực lượng kế thừa lại đang là… bài toán khó với đội bóng xứ bưng biền.
    Sau “thế hệ vàng” của Lai Hồng Vân, Trần Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Huỳnh Quốc Cường, Trần Thanh Nhạc… từng đoạt 2 chức VĐQG các năm 1989 và 1996; bóng đá Đồng Tháp tiếp tục cho ra “lò” những Trung Vĩnh, Minh Nghĩa, Quang Trãi, Vĩnh Nghi… Sóng sau đè sóng trước, khi những cầu thủ này ra đi, Thanh Bình, Việt Cường, Phong Hòa, Quý Sửu, Văn Pho, Văn Nghĩa, Tấn Trường, Được Em… được đưa lên thay thế. Cùng một “kịch bản”, khi những cầu thủ nói trên lại rời CLB theo tiếng gọi của kim tiền, Đồng Tháp lại cho ra lò lứa tài năng mới với những Bửu Ngọc, Thanh Hào, Thanh Hiền… 

    Nhưng bây giờ, khi các trụ cột Bửu Ngọc, Thanh Hào… cương quyết chia tay đội nhà, người ta mới chợt giật mình và lo cho bóng đá Đồng Tháp, bởi chất lượng nguồn cung cho đội 1 ngày càng đi xuống. 


    Thực tế, năm 2014, Đồng Tháp để lại một số dấu ấn ở địa hạt bóng đá trẻ với những chức vô địch giải U15 QG và HCĐ giải U21 QG. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, một số cầu thủ trẻ được HLV Phạm Công Lộc đôn lên thử sức nhằm chuẩn bị cho V-League 2015 đã không đáp ứng được chuyên môn. Cho đến thời điểm này, Đồng Tháp chỉ chọn được tiền đạo Công Thành vừa bước sang tuổi 17. Chính HLV Phạm Công Lộc thừa nhận: “Chất lượng đào tạo trẻ vài năm gần đây không bằng trước. Nguyên do, trước đây các cầu thủ trẻ được đào tạo theo kiểu: thiếu vị trí nào thì đặt hàng vị trí đó, còn nay đã đào tạo dàn trải, nên không đáp ứng được yêu cầu cụ thể”.


    Lãnh đạo đội Đồng Tháp từng than thở, đội bóng của họ luôn bị “gặt lúa trên tay”, nhưng cũng chính điều ấy đã giúp cho bóng đá nơi đây có thêm nguồn tài chính dồi dào. Ví như, năm 2011, Đồng Tháp bán thủ môn Tấn Trường cho SG.XT với giá 9 tỷ đồng. Đó là một tính toán rất kỹ của đội bóng xứ bưng biền bởi sau khi Tấn Trường ra đi, Đồng Tháp đã có một Bửu Ngọc rất xuất sắc kế thừa, còn số tiền thu về đã giúp họ có thêm chi phí cho công tác đào tạo trẻ và cả việc nuôi đội 1. 

    Tiếc rằng, những con tính sáng suốt ấy chỉ còn là chuyện của ngày trước, còn bây giờ, Đồng Tháp khó có thể “tự cung tự cấp” chứ đừng nói đến việc “gặt lúa non, bán lúa chín”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội