Dù đây là trận đấu đầu tiên các em được chơi bóng cùng nhau trên sân 11 người, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau 3 ngày luyện tập.
Kết quả thua 0-7 có thể coi là thành công khi một đội bóng mới tập trung và gồm toàn học sinh vốn chỉ quen chơi sân mini và được tuyển chọn từ giải đấu dành cho sân 7 người. Đặc biệt là đối thủ lại là đội bóng chuyên nghiệp.
Ngay cả trong 2 hiệp đấu, các cầu thủ đã cho thấy sự đổi khác rất lớn khi hiệp 2 các em đã chủ động cầm bóng và tranh cướp, gây không ít khó dễ cho U14 dự tuyển.
Điều đáng nói là tinh thần đoàn kết, sự tự tin khi phải đối đầu với đàn anh hơn mình về mọi mặt của U13 bóng đá học đường Yamaha. Đó cũng là điều 2 HLV Thành Công và Huy Hoàng hướng đến cho các học trò trước khi trận đấu diễn ra.
Với sự tiến bộ từng ngày, U13 bóng đá học đường Yamaha chắc chắn sẽ còn gây bất ngờ hơn nữa, khi sự tự tin, tinh thần học hỏi và luôn nỗ lực hết mình luôn được nhưng càu thủ nhí phát huy tối đa. Không chỉ cho thấy sự "lột xác" trong chuyên môn, ở ngoài cuộc sống sinh hoạt đời thường, các cầu thủ nhí cũng thể hiện ý thức kỷ luật, sự tự giác dù lần đầu tiên tự lập thi đấu xa nhà.
Theo kế hoạch, vào ngày 20/8, thầy trò Nguyễn Thành Công sẽ có trận đấu tập cuối cùng với đội tuyển nữ U16 VN, trước khi lên đường sang Nhật Bản du đấu.