Cả SHB.ĐN lẫn Thanh Hóa ra sân với hàng hậu vệ vắng một số trụ cột quan trọng. Chính sự chắp vá ấy đã giúp cho hàng tiền đạo ở hai bên có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Chơi trên sân nhà nên SHB.ĐN tỏ ra chủ động hơn trong thế trận trên sân. Ngay phút thứ 6, hàng thủ Thanh Hóa phá bóng không dứt khoát để cho Merlo thoát xuống và dễ dàng hạ gục Vĩnh Lợi trong pha đối mặt cận thành.
Dẫn bàn sớm, SHB.ĐN chơi khá ung dung. Nếu may mắn hơn, Merlo đã tiếp tục nhân đôi được lợi thế cho đội nhà với cú đánh đầu bật cột dọc dội ra. Nhưng trước một thế trận khá tốt, khán giả Đà Nẵng cũng không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ hai. Phút 28, Milorad cài người để loại hậu vệ Thanh Hóa khá điệu nghệ trước khi tung cú sút xa, ghi bàn thắng thứ hai cho SHB.ĐN.
Trong lúc đó, việc thiếu vắng Abass trên hàng công khiến cho Thanh Hóa càng trở nên bế tắc. Một mình Ceh dường như không đủ để giúp đội bóng xứ Thanh chơi ngang ngửa với chủ nhà. Tuy nhiên, trong một pha hiếm hoi hãm thành SHB.ĐN ở những phút cuối hiệp 1, các học trò của ông Mai Đức Chung cũng có được bàn thắng sau tình huống Văn Thắng bị Hoàng Quãng phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Ceh là người thực hiện thành công quả penalty để giúp Thanh Hóa rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.
Sang hiệp hai, SHB.ĐN chơi khá cầm chừng. Có lẽ, đoàn quân của ông Lê Huỳnh Đức không muốn hao tổn quá nhiều sức lực khi phía trước là trận chung kết Cúp Quốc gia. Trong lúc đó, Thanh Hóa cũng rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”, nên đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 chung cuộc.
Trận thua này đã khiến Thanh Hóa bị đẩy từ thứ ba xuống đứng thứ năm chung cuộc do cùng lúc, đội đứng thứ năm là HA.GL đánh bại V.NB với tỷ số 1-0. Trong lúc đó, SHB.ĐN đã vượt mặt SLNA để cán đích với vị trí thứ hai bởi SLNA đã thất bại 1-2 trên sân Đồng Nai.