Cần phải nhắc lại, U23 Việt Nam hành quân đến Myanmar trong bối cảnh đội phải đối diện với áp lực kép. Đối thủ, như đã nói, không muốn thua trên sân nhà. Nhưng, quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ của chúng ta đang đối diện với nhiều “ẩn ức” khi đâu đó, một bộ phận dư luận vẫn chưa thực sự tin tưởng vào họ. Thậm chí, có người còn hoài nghi về sức mạnh của ĐT U23 khi so sánh họ với ĐT U19 vừa thi đấu tưng bừng ở những giải đấu gần đây.
Thật mừng, khi U23 Việt Nam đã có được chiến thắng khi đối đầu với đội chủ nhà SEA Games 27. Rằng, HLV Hoàng Văn Phúc đã phần nào hiểu về đối thủ. Với mỗi tuyển thủ, chiến thắng tối qua giúp họ thêm tự tin trong quãng đường sắp tới. Nhưng, điều đáng nói nhất chính là việc, nhà cầm quân này đã có được một cơ hội tốt nhằm kiểm nghiệm đội hình, hoàn thiện lối chơi. Và đó mới chính là điều mà chúng ta cần nhất ở ĐT U23 trong giai đoạn này.
U23 Việt Nam đã biết cách vượt qua áp lực bằng khát khao và tự trọng của mình. Người yêu bóng đá nước nhà hãy cứ yêu và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ! Thành công sẽ đến trong tương lai gần!