Bóng Đá Plus trên MXH

Công Phượng cởi trần gội đầu bất chấp giá rét
Trí Công • 16:30 ngày 27/01/2016
Vì gãy xương quai xanh, Công Phượng buộc phải bó bột cố định ở phần bả vai, khiến anh gặp khó khăn khi cử động và gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt cá nhân.
    Sau pha va chạm mạnh với hậu vệ U23 UAE ở trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016, Công Phượng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện và lập tức phải phẫu thuật gấp. Bác sỹ chẩn đoán Công Phượng bị gãy xương quai xanh và phải bó cố định ở bả vai, dự kiến không thể xách giày ra sân ít nhất là 2 tháng.

    Dù Mito Hollyhock tạo điều kiện để Công Phượng ăn Tết bên gia đình (tập trung với đội bóng mới vào ngày mùng 8 Tết) nhưng việc không thể cử động ở vai và không thể bay nhảy trên sân khiến cầu thủ này không tránh khỏi nỗi buồn. Sau khi về nước, Công Phượng lập tức một mình bay ra Hà Nội làm visa thủ tục sang Nhật thi đấu. Thủ đô đón chào anh bằng đợt rét kỷ lục trong suốt 40 năm trở lại đây.

    Thời tiết khắc nghiệt làm Phượng cảm thấy đau ở vết thương hơn. Khi nằm ngủ anh cũng không thể trở mình như thói quen trước đó. Không chỉ vậy, những sinh hoạt đời thường cũng trở nên bất tiện hơn khi bả vai trái không thể cử động được. Phượng chỉ có thể lau người thay cho tắm rửa sạch sẽ. Và muốn gội đầu, anh cũng cần phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân.

    Công Phượng nhờ người thân của mình gội đầu vì đang bị bó cố định ở bả vai trái

    Trên trang facebook của mình, Công Phượng vừa đăng tải bức hình mình nhờ hai người thân gội đầu. “Gội đầu” - tân binh của Mito Hollyhock viết ngắn gọn trong phần chú thích. Trong ảnh, Phượng cởi trần, cúi thấp người để hai người họ hàng của mình gội cho mình mái đầu.

    Theo tìm  hiểu của phóng viên BongdaPlus, người gội cho Phượng chính là… cháu họ nội của anh, chị Hoài Anh. Con của chị gọi Công Phượng là... ông trẻ. Những ngày ở Hà Nội, Phượng thường qua nhà chị chơi để bớt cảm thấy trống trải trong thời gian chờ làm visa sang nước ngoài thi đấu.

    Đó là một góc khuất rất xúc động trong cuộc sống của Công Phượng, người mà lúc này được rất nhiều người hâm mộ Việt Nam quan tâm. Cảm động hơn, Phượng vẫn cứ bâng khuâng và kiệm lời dù trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Với anh, được hy sinh cho tổ quốc đã là một niềm hãnh diện và hạnh phúc.

    VIDEO: Công Phượng lần đầu tiết lộ về thần tượng của mình

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội