Việc thua trận “chung kết ngược” với Bình Phước ở vòng 8 ngay trên sân nhà đã đẩy tân binh này vào thế nan. “Bây giờ nhìn đâu cũng thấy ngổn ngang, xác định là phải trụ lại hạng Nhất thật đấy nhưng cửa của Cà Mau là quá hẹp”, GĐKT Lai Hồng Vân của Cà Mau than thở.
Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 mùa giải, Cà Mau gây “sốc” với việc thanh lý hợp đồng với 8 trong số 29 cầu thủ đã đăng ký với BTC. Ngặt một nỗi, theo quy định thì Cà Mau chỉ được đăng ký bổ sung 4 cầu thủ cho lượt về. Vì thế, ông Lai Hồng Vân phải chạy đôn chạy đáo tìm những cầu thủ chất lượng để kéo cả đoàn tàu Cà Mau tiến lên.
Trong số ấy, ông có được chữ ký của 3 cầu thủ từng chơi ở V-League là trung vệ Minh Sen, hai tiền vệ Thanh Sang và Kim Long. Vị trí đội bóng đất Mũi đang thiếu là tiền đạo, nhưng bây giờ để tìm ra người ưng ý là cả một vấn đề lớn.
“Tôi tiếp nhận đội Cà Mau vì nể cái tình với lãnh đạo nơi đây. Nói thật, bắt tay vào làm việc rồi mới thấy oải vì nhìn tuyến nào cũng thấy yếu và thiếu. Lượt về chỉ được lấy thêm 4 cầu thủ, cũng chưa biết thế nào. Thôi thì liệu cơm gắp mắm vậy”, ông Lai Hồng Vân vừa nói vừa thở dài.