Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện tình cúp Vàng FIFA
Đức Nguyễn • 10:24 ngày 24/06/2014
Vì mê mẩn những món đồ lưu niệm, những chiếc Cúp Vàng FIFA được làm từ thạch cao, composit xi kim loại… mà một anh chàng kỹ sư cùng một cô giáo tương lai đã bỏ ngang nghề đang làm và đang học, rủ nhau về một vùng quê ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) kinh doanh những món quà World Cup “made in Việt Nam”.

    TÌNH YÊU BÊN LÒ THẠCH CAO
    Chỉ vài ngày sau khi câu chuyện “lò” Cúp Vàng FIFA ở Bát Tràng (Long Biên, Hà Nội) xuất hiện trên báo Bóng đá, chúng tôi nhận được “mật báo” của một người bạn: “Ở Bình Chánh, TP.HCM lại xuất hiện một “lò” sản xuất Cúp Vàng FIFA ‘made in Việt Nam’ đấy!”. 

    Vượt gần 50km với những cung đường ngóc ngách, cuối cùng tôi và đồng nghiệp Vũ Giang cũng tìm được cơ sở sản xuất này. Tiếp chúng tôi là Nguyễn Thế Vinh, “nghệ nhân” có ý tưởng làm chiếc Cúp Vàng FIFA “bình dân” đang được người dân TP.HCM ưa chuộng. Và đứng kế bên chàng trai đến từ huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) này là Trần Thị Bạch Yến, người yêu của anh! 

    Cúp Vàng FIFA ở Bình Chánh, TP.HCM

    Chỉ tay vào những chiếc Cúp Vàng còn phảng phất mùi sơn, Vinh kể: “Tôi là người “đẻ” ra chiếc cúp, nhưng phần thẩm mỹ và bán buôn có được đẹp và đắt hàng hay không là do một tay Yến hết! Cô ấy làm tổng quản”. Nhắc đến cô gái có khuôn mặt hay cười này, Vinh tỏ vẻ hãnh diện vì đã “hạ gục” được nàng theo một cách rất đặc biệt.

    “5 năm trước tôi đang học nghề điện, còn Yến học sư phạm. Trời xui đất khiến thế nào lại đưa hai đứa chúng tôi gặp nhau trong một công ty quảng cáo. Một thời gian làm quen, đôi bên ‘say nắng’ và phải lòng nhau. Thế rồi, tôi và Yến rủ nhau ra mở công ty riêng. Từ đó, cô ấy nghỉ luôn việc đến giảng đường dù đã học đến năm thứ 3. Hai đứa gắn bó với nhau thời gian khá dài và làm rất nhiều nghề, nhưng thú thiệt là chẳng ai ngờ lại “lôi” nhau về quê của nàng để làm nghề nặn nặn, sơn sơn này. Như ông bà nói, đúng là nghề chọn người...”, Vinh say sưa kể về mối tình với Yến, cũng như việc đến với nghề tay trái rồi trở thành “tay phải” của mình.

    Về chiếc Cúp Vàng FIFA phiên bản Việt Nam, Bạch Yến chia sẻ: “Vinh là người rất mê và hứng thú với chiếc Cúp Vàng. Anh ấy thường xuyên lên mạng, tìm hiểu rồi vẽ mẫu mã, ra khuôn đúc, nên tôi ủng hộ và cố gắng… đu theo. Nói thật, hồi đầu cũng cảm thấy nóng ruột vì rất nhiều chiếc Cúp Vàng ra đời rồi phải đập đi vì lỗi. Nhưng sau thời gian tìm tòi, chia sẻ, cuối cùng chúng tôi cũng đã có được những sản phẩm ưng ý nhất tới tay người mê bóng đá”.
    Chàng trai sinh năm 1991 vốn rất đam mê bóng đá này cũng tiết lộ: “Ngoài việc đam mê với nghề, có một điều quan trọng khác, đó là tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gắn bó với quê vợ tương lai!”. Và Vinh cũng bật mí thêm rằng, anh sẽ “ở rể” trên mảnh đất này, bởi Yến là cô con gái duy nhất trong một gia đình có hộ khẩu ở xã Vĩnh Lộc A. “Chắc tôi không đi đâu nữa, gắng làm, dành dụm để cuối năm có tiền đưa nàng về dinh”. Vinh nói với giọng đầy hứng khởi.

    CÚP VÀNG FIFA RA ĐỜI SAU MỘT BUỔI... TÁN DÓC
    “Thực tế, 1 năm trước đây, trong lúc rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tôi đã nặn một chiếc Cúp Vàng FIFA tặng “chơi” cho một người bạn, chứ chẳng nghĩ đến việc sản xuất để... kiếm cơm. Thế rồi, trong một lần ngồi cà phê “tán dóc” với người bạn có tên là Hải ở quận Gò Vấp (TP.HCM), hai tư tưởng gặp nhau nên chúng tôi đã quyết tâm hùn vốn làm ăn”, “nghệ nhân” Thế Vinh kể về hành trình sản xuất những chiếc Cúp Vàng FIFA.

    Những chiếc Cúp Vàng rất giống với phiên bản thật

    Theo Vinh, chiếc Cúp Vàng do anh sản xuất có chiều cao 34cm, nặng 4kg và được làm bằng composit xi kim loại, rất chắc chắn (Cúp Vàng FIFA cao 36,5cm, đường kính 13cm, nặng khoảng 5kg). Quả thật, khi cầm chiếc Cúp Vàng “made in Việt Nam” trên tay, đồng nghiệp của tôi đã không ngớt trầm trồ vì họa tiết, đường nét, kiểu dáng chẳng khác với chiếc Cúp Vàng FIFA đã từng đến Việt Nam cuối tháng 12/2013 (cụ thể là Hà Nội). 

    Được biết, để có một chiếc cúp “đẹp” ra lò, Vinh, Yến và những người bạn đã phải thực hiện một quy trình tỉ mỉ. Trong đó, kỳ công nhất đối với một chiếc cúp “xịn” là khâu sơn lót, cũng như sơn màu tinh chất đến 7 lần và để “xuất lò” một chiếc cũng phải mất đến 3 ngày.

    Theo dự tính, cơ sở này sẽ sản xuất khoảng 500 chiếc Cúp Vàng trong mùa World Cup 2014. Tính đến nay, có hơn 130 chiếc cúp đã được tiêu thụ. “Hy vọng, thời gian còn lại của World Cup, chúng tôi sẽ đạt được chỉ tiêu đề ra”, Thế Vinh khép lại câu chuyện.

    Mua Cúp Vàng “made in Việt Nam” ở đâu?
    Theo Vinh, cơ sở của anh đang sản xuất hai loại cúp, một loại có giá gốc 650.000 đồng/cúp và loại kia là 100.000 đồng/cúp (mua tại xưởng). Những người thích sưu tầm Cúp Vàng cũng có thể đến mua tại địa chỉ: 163/21/13, đường Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM.

    Cúp Vàng chuẩn từng… milimet ở “xứ sở hàng nhái”


    Lâu nay, Trung Quốc vẫn được ví là “xứ sở hàng nhái” của đủ loại mặt hàng, sản phẩm trên thế giới. Và Cúp Vàng World Cup cũng không phải ngoại lệ. Hồi tháng 4 vừa qua, một lô hàng lậu gồm hơn 1.000 chiếc cúp “nhái” đã bị nhà chức trách Trung Quốc tịch thu trước khi chúng được vận chuyển sang Lybia. Khi kiểm tra kĩ lô hàng có xuất xứ từ thị xã Nghĩa Ô - địa phương có nghề gốm lâu đời ở tỉnh Triết Giang (TQ), nhiều người đã “choáng” với 1.000 chiếc cúp đều có chiều cao, trọng lượng chuẩn đến 99% so với thông số của cúp thật. 

    Bỏ ra 2,5 triệu đồng, Cúp Vàng đến tận nhà


    Tại Ba Lan, một doanh nghiệp đã “ăn nên làm ra” kể từ đầu năm 2014 nhờ việc làm ra các phiên bản bằng kim loại của chiếc Cúp Vàng FIFA và rao bán trên các website thương mại điện tử với giá 70 bảng Anh/chiếc (khoảng 2,5 triệu đồng). 

    Sau khi làm các thủ tục thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng, khách hàng chỉ việc ngồi đợi nhiều nhất là 1 tuần là sẽ được nhận Cúp Vàng ngay tại… nhà mình. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp mở ra dịch vụ này đã đạt doanh thu lên tới khoảng 150.000 bảng Anh và các đơn đặt hàng họ nhận được chủ yếu là đến từ Anh.

    Bộ sưu tập độc đáo về World Cup của thầy giáo Tâm 


    Giống như các kỳ đại hội thể thao lớn trước đây, đến World Cup 2014 này, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm (ngụ tại Gò Vấp, TP.HCM) tiếp tục giới thiệu những bộ sản phẩm độc đáo làm từ vỏ trứng. Theo đó, một bản đồ với quốc kỳ của 32 quốc gia tham dự VCK ở Brazil và bộ linh vật  Fuleco đã được thầy giáo Nguyễn Thành Tâm làm rất công phu và tỉ mỉ trên vật liệu cơ bản là trứng cút, trứng gà và trứng đà điểu. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội