Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại đã được viết bởi các cầu thủ Hải Phòng. Dẫu rằng đoạn kết của câu chuyện cổ tích ấy không giống như trong sách mà chúng ta vẫn đọc nhưng phải thừa nhận một điều, đã có quá nhiều thời điểm lãng mạn đã đến với Hải Phòng và những người yêu mến đội bóng.
Ở đời này, không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy. Điều này đúng này đúng với trường hợp của Hải Phòng ở mùa giải 2016. Một đội bóng đầu tư không quá lớn. Một đội bóng không có quá nhiều ngôi sao. Nhưng, đội bóng ấy bằng sự lên đồng và lòng kiêu hãnh của mình đã khiến làng bóng đá đi từ ngạc nhiên đến thán phục. Mỗi thành viên của đội bóng này luôn ra sân với một cục pin được sạc đầy. Họ chạy hết tốc lực. Họ chiến đấu với tất cả lòng kiêu hãnh của mình. Và đó cũng chính là lý do khiến một Hải Phòng không có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng trở thành một tập thể đầy sức mạnh.
Người ta nói rằng, đến một lúc nào đó, sức mạnh tinh thần sẽ cân bằng với sức mạnh vật chất. Mùa giải vừa qua, Hải Phòng đã chứng tỏ rằng, một khi cái đầu đã thông, một khi các cá nhân hòa mình vào cái chung, biết chiến đấu vì người hâm mộ thì năng lượng và thành công sẽ đến. Thành công này mở ra một bước ngoặt mới cho đội bóng đất Cảng. Họ sẽ có thêm những điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới khi đã trở thành niềm tự hào và hy vọng của những người yêu bóng đá Hải Phòng. Xa hơn nữa, công thức thành công của đội bóng này cũng sẽ khiến làng bóng đá phải quan tâm phân tích. Và điều dễ nhận thấy nhất là những đội bóng vốn không có nhiều ngôi sao sẽ tự tin hơn trong việc bước vào mùa giải mới khi nhìn vào con đường mà Hải Phòng đã đi.