“Không là độc cô cầu bại, cũng phải là anh hùng”. Đó là nhắn nhủ của bầu Trường với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trước giờ xung trận. Và để hoàn thành được tham vọng của ông bầu cá tính này, V.NB phải đánh bại một SHB.ĐN khá toàn diện ngay tại Chi Lăng.
Trao đổi với phóng viên báo Bóng đá vào chiều qua, ông Trường cho biết: “Bầu Hiển đang vui khi HN.T&T do ông ấy tài trợ đã vô địch V-League. Nhưng tôi không muốn bầu Hiển thống trị bóng đá Việt Nam. V.NB phải nuôi khát vọng đánh bại một đội bóng của bầu Hiển và khi ấy, chúng tôi sẽ là độc cô cầu bại”.
Thế nhưng, trong trường hợp không thể lật đổ được đế chế do bầu Hiển tài trợ thì theo ông Trường, các cầu thủ V.NB vẫn là những người hùng. Ông nhắn nhủ đến các cầu thủ V.NB: “Các chiến binh ưu tú của tôi! Các bạn thực sự đã và đang là những người hùng của đội bóng. Thật tự hào khi 1/3 đội hình của U23 Việt Nam là các cầu thủ V.NB. Càng tự hào hơn khi người chuyền bóng, người ghi bàn vào lưới Arsenal đều là người của V.NB. Nếu thể hiện được tinh thần chiến đấu của những chiến binh, luôn hướng lên phía trước và chơi bóng với tất cả niềm kiêu hãnh, các bạn đã là những người hùng! Và tôi tin, nếu biết thể hiện đúng phẩm chất của mình, các cầu thủ V.NB sẽ làm nên chuyện lớn!...”.
Bên cạnh đó, bầu Trường cũng có những chia sẻ với người hâm mộ đất Cố đô: “V.NB đã chiến đấu hết mình. Có thể thắng, có thể thua, nhưng chắc chắn một điều, V.NB đã và đang thi đấu vì các bạn!”.
Bầu Trường theo dõi chung kết Cúp QG Việt Nam ở… Anh
Treo thưởng lớn, xuống tận đội để động viên tinh thần thi đấu của cầu thủ, nhưng do bận công việc nên bầu Trường không thể đến sân Chi Lăng để xem V.NB thi đấu với SHB.ĐN. Nhà tài trợ đặc biệt của V.NB vừa có chuyến công tác sang nước Anh nên chỉ có thể dõi theo đội nhà thi đấu qua internet. Bầu Trường nói rằng, đây là trận đấu quan trọng nên V.NB không được phép phạm phải bất cứ sai lầm nào!