Tiền đạo Thanh Bình - Thiên thần của Bình Định
Cần một chiến thắng để thắp lên hy vọng lọt vào bán kết, vậy mà U17 Bình Định lại bị đội chủ nhà dẫn trước 1 bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ đội bóng đất Võ vẫn vững vàng chiến đấu và người chơi nổi bật nhất là Đinh Thanh Bình, tiền đạo được mượn từ lò đào tạo HA.GL. Khi trận đấu đang có kết quả 1-1, Thanh Bình dẫn bóng đột phá rồi sút chéo góc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà và đó cũng là bàn thắng loại U17 Thừa Thiên Huế ra khỏi giải.
Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Thanh Bình trong 2 trận liên tiếp. Sau trận đấu, Thanh Bình còn động viên các đồng đội: “Anh em mình cố lên! Cửa vào vòng trong tuy hẹp nhưng chúng ta vẫn có quyền tự quyết!”.
Cơn mưa quý như vàng
Chiều qua, trước khi diễn ra trận đấu PVF – Hà Nội T&T, thành phố Huế đã có một cơn mưa nhỏ sau nhiều ngày nắng gắt đến cháy da thịt. Cơn mưa nhỏ nhưng quý như vàng bởi nó giảm nhiệt đáng kể cái nóng như lửa ở thành phố Cố đô, đồng thời giúp trận đấu lúc 14h30 diễn ra trong sự dịu mát đến bất ngờ khiến các cầu thủ hai đội thi đấu sung hẳn lên.
Khán giả Huế lại phủ kín khán đài
Khán đài A sân Tự Do chiều qua lại đông kín khán giả, đặc biệt là ở trận đấu giữa Thừa Thiên Huế và Bình Định. Nhiều người còn phát hiện ra cựu tuyển thủ Tuấn Vũ đưa cả vợ và 2 con trai đến cổ vũ cho các cầu thủ trẻ. Khán đài đông đảo đã giúp cầu thủ của hai đội chơi rất hưng phấn, tiếc là không thể giúp đội chủ nhà giành trận thắng!
Nỗi khát khao của cậu bé bán đậu phộng
Chiều qua có một cậu bé ôm rổ đậu phộng (lạc) luộc bán quanh khán đài A sân Tự Do. Dù phải bán hàng nhưng cậu vẫn tranh thủ theo dõi cuộc so kè giữa hai đội PVF - Hà Nội T&T dưới sân một cách mê mẩn.
Cậu bé ấy tên Hồ Phi Long. Em thổ lộ: “Con học lớp 7, rất mê bóng đá và có thi đấu cho đội bóng của trường. Đang nghỉ hè nên con phụ mẹ đi bán để kiếm thêm thu nhập và cũng là để được xem các trận đấu của giải U17. Con cũng mơ ước sẽ trở thành cầu thủ như các anh đang đá dưới sân, nhưng chắc khó thành vì con thấy mình đá… không giỏi!”.