Trận đấu giữa chủ nhà Myanmar và ĐT Việt Nam diễn ra lúc 18h00 địa phương, nhưng từ lúc 15h30 đã có rất đông khán giả chủ nhà và Việt Nam kéo đến sân để chuẩn bị theo dõi trận đấu. Trước khuôn viên sân Thuwunna, các vật phẩm dùng để cổ động trận đấu như băng rôn, cờ, khăn… đã được chào bán rôm rả.
Đặc biệt, các gian hàng bán áo đấu của ĐT Myanmar chính hãng với giá 7.500 ks (khoảng 130 ngàn đồng) đã có rất đông người mua, khiến trước sân vận động Thuwunna ngập tràn một màu đỏ rực.
Tại đây, hàng trăm CĐV Việt Nam cũng đã có mặt với lá đại kỳ cùng trống, kèo rôm rả. Thế nhưng tất cả trống cổ động của CĐV Việt Nam đã bị lực lượng an ninh thu lại vì âu lo những khán giả chủ nhà quá khích sẽ khiến các khán giả đội khách gặp nguy hiểm (!?).
Tại sân vận động, tình cờ gặp một CĐV chủ nhà tên Seing Min. Biết chúng tôi là người Việt Nam, anh bạn này rất vui vì: “Tôi sang Việt Nam 3 lần, từng đến Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai và Sapa. Tôi rất thích Việt Nam, nhưng hôm nay tôi phải xin lỗi các bạn vì tôi nghĩ đội tuyển của chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.
Đáp lại anh bạn người Myanmar ấy, Thanh Hải – một CĐV Việt Nam đang đi cùng chúng tôi bảo: “Myanmar của các bạn sẽ ghi 1 bàn, nhưng chúng tôi lại ghi đến 3. Chúc các bạn may mắn!” trong tiếng cười vui của CĐV cả hai đội.
Sau đây là những hình ảnh phóng viên Minh Tuấn của báo Bóng Đá ghi lại trước trận đấu:
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/11/20/31/myanmar1.jpg)
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/11/20/31/myanmar2.jpg)
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/11/20/31/myanmar3.jpg)
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/11/20/31/myanmar4.jpg)
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/11/20/31/myanmar5.jpg)