Bóng Đá Plus trên MXH

Chữ “biết” ở V.League
Khắc Sơn • 06:46 ngày 03/02/2015
Sinh thời, Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư đã viết lời tựa cho cuốn “Vạn Kiếp tông bí truyền thư” của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn như sau: “Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết”.
    Nhìn rộng ra, lời tựa của cuốn sách viết về nghệ thuật quân sự, cách bày binh bố trận có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Với bóng đá, người ta đặc biệt đánh giá cao vai trò, nhãn quan chiến thuật và bản lĩnh của những vị tướng cầm quân. Thành bại trong bóng đá phụ thuộc vào cách bày binh, vào thái độ tiếp cận trận đấu, thậm chí, đỉnh cao và vực sâu đôi khi được quyết định ở một tình huống thay người. 

    Thế mới nói, trong bóng đá nói chung và V-League nói riêng thì có được một chữ “biết”, người trong cuộc sẽ có tất cả. Hãy xem chiến thắng của SHB.ĐN trước Hải Phòng, chiến thắng của SLNA trước Thanh Hóa hay cú thoát hiểm của ông Lê Thụy Hải trên sân Cần Thơ… thì rõ!


    Tất nhiên, để có được một chữ “biết” thật chẳng hề đơn giản. Người trong cuộc ngoài cái tầm, sự ứng biến còn phải đặc biệt nhạy cảm trong những tình huống … nhạy cảm. Đơn cử như chuyện ông Lê Thụy Hải đã chấp nhận tung vào sân những cầu thủ mà lâu nay không nằm trong kế hoạch sử dụng. Với sự ngang tàng, ông Hải có thể tiếp tục nói “không” với Công Vinh để chứng minh mình luôn đúng và B.BD có thể thắng trong mọi cảnh huống. Nhưng, khi dây đàn đã căng đến gần quá giới hạn cho phép thì chỉ cần một động tác, nhà cầm quân này đã giảm được nguy cơ đang nhắm vào mình. Đó chính là cái gọi là biết trong ứng biến.

    Cái sự biết còn được thể hiện trong cách một đội bóng lớn như SHB.ĐN đón tiếp “hiện tượng” Hải Phòng trên sân nhà. Họ biết đang đối mặt với một đội bóng hưng phấn. Họ cũng biết trong cách chơi của mình có đầy hạn chế. Biết cách bày trận, biết cách đánh thức lòng tự ái trong mỗi ngôi sao, SHB.ĐN đã giành chiến thắng. Và quan trọng hơn, chiến thắng ấy sẽ giúp họ có được một lời giải trọn vẹn cho những vấn đề đang tồn tại ở đội bóng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội