V.League 2016 còn một trận đấu cuối cùng và là trận đấu quyết định thành tích của cả mùa giải. HN.T&T, Hải Phòng và cả SHB.ĐN sẽ có trận đấu quan trọng nhất sau bao nhiêu nỗ lực cùng sự hy sinh của cả một năm trời.
Dù không tự mình định đoạn được cơ hội vô địch, 2 triệu CĐV đất Cảng vẫn cứ mơ, cứ nỗ lực. HLV Trương Việt Hoàng bảo: “Còn nước, còn tát”. Khác với sự cẩn trọng của các cầu thủ, BHL đội Hải Phòng, CĐV đất Cảng đã chuẩn bị cho lễ ăn mừng chức vô địch. Họ chuẩn bị trước và sẽ mang ra dùng trong trường hợp đội nhà đăng quang.
Tất cả mọi người đều làm tốt nhất phần việc của mình để đóng góp cho đội nhà, trong đó, có cả những CĐV lập đàn ngay tại sân để cầu Trời, khấn Phật phù hộ cho đội Hải Phòng. Về phần mình, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn nỗ lực hết mình, với tinh thần: Còn nước – còn tát, còn cơ hội – còn chiến đấu.
Nhà cầm quân họ Trương chia sẻ với báo giới sau chiến thắng trước Long An: “Điều tuyệt vời nhất là Hải Phòng vô địch V.League 2016 và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hoàn thành mục tiêu đó. Nhưng nếu không hoàn thành được mục tiêu, tôi nghĩ thành tích đạt được đến lúc này cũng là chức vô địch đối với người hâm mộ thành phố Cảng”.