Sau một thời gian tuyển chọn trên nhiều địa phương của cả nước, VCK Giấc mơ sân cỏ 2015 đã chọn ra 33 gương mặt ưu tú để tham dự VCK ở TP.HCM. VCK tại Việt Nam diễn ra từ ngày 23/8 và kết thúc vào sáng nay (25/8), do LĐBĐ Việt Nam và Học viện Aspire phối hợp tổ chức. Cố vấn của học viên Aspire – “phù thủy trắng” Bora Milutinovic cũng đã có mặt trong các buổi tuyển chọn này.
Kết quả cuối cùng, cầu thủ Đỗ Tấn Thành của Trung tâm đào tạo trẻ PVF đã trở thành đại diện chính thức của Việt Nam đến dự VCK tại Học viện Aspire, Qatar vào tháng 1/2016. Tại đây, cầu thủ sinh năm 2001 này tiếp tục tranh đua để giành một suất học bổng có thời hạn 3 năm ở Học viện Aspire.
Trong lần tổ chức trước, một cầu thủ khác của PVF là Nguyễn Hồng Sơn cũng đã giành quyền góp mặt ở VCK tại Qatar. Nhưng cầu thủ này đã không thể giành được suất học bổng. Cho đến thời điểm này, Nguyễn Thái Sung là cầu thủ duy nhất của Việt Nam giành được học bổng tại Học viện này. Sau 3 năm được đào tạo tại đây, cầu thủ này đã quay trở lại đơn vị chủ quản là SHB.ĐN.
Tuy nhiên, Nguyễn Thái Sung bị đánh giá không hợp với lối chơi ở SHB.ĐN nên đã phải lưu lạc ở nhiều đội khác nhau, kể cả xuống chơi ở hạng Nhì. Trong mùa giải 2015, tiền vệ này được đội hạng Nhất là Hà Nội mượn và HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá khá cao về chuyên môn.
Kết quả cuối cùng, cầu thủ Đỗ Tấn Thành của Trung tâm đào tạo trẻ PVF đã trở thành đại diện chính thức của Việt Nam đến dự VCK tại Học viện Aspire, Qatar vào tháng 1/2016. Tại đây, cầu thủ sinh năm 2001 này tiếp tục tranh đua để giành một suất học bổng có thời hạn 3 năm ở Học viện Aspire.
Trong lần tổ chức trước, một cầu thủ khác của PVF là Nguyễn Hồng Sơn cũng đã giành quyền góp mặt ở VCK tại Qatar. Nhưng cầu thủ này đã không thể giành được suất học bổng. Cho đến thời điểm này, Nguyễn Thái Sung là cầu thủ duy nhất của Việt Nam giành được học bổng tại Học viện này. Sau 3 năm được đào tạo tại đây, cầu thủ này đã quay trở lại đơn vị chủ quản là SHB.ĐN.
Tuy nhiên, Nguyễn Thái Sung bị đánh giá không hợp với lối chơi ở SHB.ĐN nên đã phải lưu lạc ở nhiều đội khác nhau, kể cả xuống chơi ở hạng Nhì. Trong mùa giải 2015, tiền vệ này được đội hạng Nhất là Hà Nội mượn và HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá khá cao về chuyên môn.