Trong bối cảnh đó, đương nhiên người khổ nhất chính là các cầu thủ. Theo tìm hiểu của phóng viên BongdaPlus.vn, mỗi cầu thủ tham gia giải đấu này chỉ nhận được 1 vé mời. Trong khi đó, nhu cầu của người nhà cầu thủ rất lớn. Chính vì thế, cứ mở máy là các cầu thủ lại nhận được cuộc gọi từ người thân quen, bạn bè… Thậm chí có cầu thủ đã phải khóa máy để tránh mất lòng.
“Vào đây cả mấy ngày chẳng thấy ai gọi, sáng nay lại thấy gọi liên tục để xin, nhờ mua vé. Đến thời điểm này thì đành chịu vì BHL có nói, ai cần thì đặt vé sớm còn bây giờ thì trễ quá rồi…”, một cầu thủ của U21 HA.GL than thở.
Theo thông báo từ BTC, hiện vé vẫn chưa được bán hết, đặc biệt là khán đài C và D. Tuy nhiên, có khả năng sân Thống Nhất sẽ được phủ kín trong chiều nay vì tâm lý người xem thường cận giờ mới mua.
Mỗi trận đấu, BTC sân phát hành 14.000 vé cho tất cả các khán đài. Mỗi người được mua tối đa 4 vé trong từng đợt xếp hàng của mình. Vé bán có các mệnh giá: khán đài A là 150.000 đồng/vé, B là 100.000 đồng/vé và C, D là 50.000 đồng/vé.