Sự “đặc biệt” kể trên khiến Khóa đào tạo HLV bóng đá bằng A – AFC chứng kiến những cuộc hạnh ngộ bất ngờ với những cảm xúc khó tả. Chỉ 1 năm trước, HLV Phạm Công Lộc và Phan Văn Tài Em còn là thầy trò tại N.SG. Trước đó, ở mùa giải 2011, Tài Em giành chức vô địch Cúp QG với N.SG dưới sự chèo lái của HLV Mai Đức Chung.
HLV Vương Tiến Dũng (thứ 2 từ phải qua) cũng góp mặt
Dòng chảy bóng đá trong 2 năm qua đã đưa Tài Em và 2 người thầy đi về những ngã rẽ riêng. Ông Chung vừa cùng Thanh Hóa lọt vào Top 5 V-League 2013, ông Lộc thì mới về lại CS.ĐT ít tháng, còn “cậu học trò cũ” Tài Em chưa rõ mình sẽ về CLB nào khi XMXT.SG đã gần như tan rã. Những người thầy trò cũ trở thành “bạn cùng lớp” và đó là những cuộc tái ngộ khiến người trong cuộc không khỏi xúc động. Tài Em chia sẻ: “Các chú, các bác lớn tuổi như thế mà còn đi học, mình còn trẻ nên phải tranh thủ học bất cứ lúc nào có cơ hội, vì những điều này sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai, khi thời gian khoác áo thi đấu của tôi giờ chẳng còn nhiều”.
HLV Mai Đức Chung, người vừa cùng Thanh Hóa xếp thứ 5 tại V-League thổ lộ: “Từng này tuổi rồi mà cắp sách đi học quả là chẳng đơn giản, nhưng phải cố học để có cái bằng như người ta. Lớp học này có chú và anh Vương Tiến Dũng là 2 học trò… già nhất. Do lớn tuổi nên học cũng hay quên trước quên sau, may là đã kinh qua công tác huấn luyện lâu năm nên cũng không mấy khó khăn. Vả lại, đây cũng là dịp để gặp lại nhiều đồng nghiệp và các em, các cháu nên cũng vui lắm…”.
Không chỉ HLV lão làng như Mai Đức Chung, Vương Tiến Dũng vui khi gặp lại các đồng nghiệp và cả những học trò cũ, những cựu tuyển thủ một thời như Hữu Đang, Quang Trường, Việt Trung, Văn Giàu… cũng đã không giấu được cảm xúc ở khóa học này, bởi đã khá lâu họ không có dịp gặp gỡ khi cuộc mưu sinh khiến mỗi người phải ngược xuôi kẻ Bắc, người Nam.