HLV Trần Minh Chiến được coi là một nhà đào tạo trẻ tài năng và chính anh là người đặt những viên gạch đầu tiên để tạo ra lò PVF danh tiếng. Học trò của anh nhiều người đã đá V.League, nhóm khác đưa U19 Việt Nam vào VCK U20 World Cup...
Nhiều đội bóng V.League mời, với lương cao, bổng hậu lại được bay bổng với giấc mơ huấn luyện đỉnh cao nhưng HLV Trần Minh Chiến vẫn gắn bó với các cầu thủ mà anh coi như con, cha mẹ các em coi anh như chú trong gia đình. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của HLV Trần Minh Chiến rất gập ghềnh và mới đây, anh đã phải bỏ mái nhà PVF, chia tay học trò thân yêu để đầu quân cho B.BD.
Trong ngày nhà giáo, ngẫm nghĩ về nghiệp làm thầy, vợ HLV Trần Minh Chiến gửi đến chồng lời tâm sự, chia sẻ đầy cảm động, với những dòng chữ vô cùng mộc mạc nhưng thật sâu sắc, lắng đọng: "Thương chúc mừng anh ngày Nhà giáo... Chợt nghĩ nghề của anh như là người đưa đò... đưa người qua sông... Họ yêu công việc của họ, dù họ biết rằng sẽ có người nhớ và có người quên ... Thôi thì chúc anh luôn vui với nghề mình đã chọn... Chúc con đò anh sẽ đưa thêm nhiều học trò giỏi và ngoan ngoãn thành công trên đường đời nhé".
Vợ HLV Trần Minh Chiến và tâm sự gửi chồng
HLV Hoàng Anh Tuấn hướng về những người thầy của mình
Thầy Việt Thắng và quyết tâm làm sáng chữ Thầy
Bác sĩ đội tuyển Nguyễn Trọng Thuỷ hướng về cô giáo... vợ