Bóng Đá Plus trên MXH

Ca sỹ Hoàng Thùy Linh: Brazil, World Cup & những chàng vũ công của em
05:54 ngày 13/06/2014
Em thích vũ đạo. Và rất khó tính trong việc chọn những vũ công ưng ý. Khi World Cup tràn về, em tự nhủ, nếu hàng trăm siêu sao sân cỏ ở xứ Samba kia mà làm vũ công cho mình thì yêu biết mấy!

    Tự nhủ là bởi, từ lâu lắm rồi, trong tim em luôn có bóng hình của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Luis Suarez. Chao ôi, ai sẽ tỏa sáng, ai sẽ đốt lưới, ai sẽ làm tan chảy trái tim em? 

    CR7 - ĐA TÌNH NÊN... QUYẾN RŨ
    Tất nhiên rồi, mọi cô gái khi yêu đều thích có một anh chàng chung thủy, nhưng trái khoáy ở chỗ, trên đời làm gì có ai chung thủy tên là “đàn ông”? Bố em - người đàn ông mà em tin yêu nhất trên đời đã khẳng định như thế. Rằng bản năng giống loài của đàn ông là chinh phục các cô gái. Những gã đa tình còn có tài phép mê hoặc phái yếu đến mức làm các cô nàng tin là họ đang sở hữu trái tim của một kẻ-mà-gái-nào-cũng-mê. Đấy, cứ nhìn anh C.Ronaldo lăng nhăng, yêu đương chinh chiến nhiều như ghi bàn mà vẫn được các siêu nhan sắc chết mê chết mệt.

    Chất đàn ông trong con người chàng CR7 cuốn hút các cô gái không chỉ bởi vẻ ngoài lãng tử, đa tình mà còn bởi, anh giống như một chú ong chăm chỉ, luôn biết vươn lên để đạt mục tiêu và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, đã lên chức bố và đang đắm chìm trong tình yêu với siêu mẫu nóng bỏng nhất thế giới Irina Shayk, Ronaldo vẫn luôn là tâm điểm hút ánh nhìn của các cô gái mỗi khi anh ra sân hay lướt trên màn hình TV.


    Cô nàng mắt biếc luôn bị truyền thông bủa vây bởi những lần bị chàng CR7 cho thừa canxi (cắm sừng). Không ít nguồn tin từng tố cáo Ronaldo là anh chàng đào hoa, sống buông thả, có tình đẹp vẫn không quên những màn vui chơi “chớp nhoáng” cùng các kiều nữ từ “siêu vòng ba” đến “vô đối vòng một”. Danh sách “nhân tình bất chợt” của Ronaldo vẫn nối dài thêm mỗi ngày bất chấp anh đã đính hôn với Irina.

    Cũng như nhiều cô gái trên hành tinh này, em cũng mê đắm Ronaldo, nhưng để yêu, thì Không!

    LUIS SUAREZ - CẬU BÉ HOANG DÃ
    Luis Suarez và ĐT Uruguay có đủ sức làm nên điều kỳ diệu? Có đáng để trở thành bạn nhảy của em sau World Cup lần này? Nhiều lần em đã tự hỏi, cái anh chàng hoang dã kia có gì đặc biệt mà làm điên đảo bao trái tim đến vậy?  

    Luis Suarez trong mắt em đúng, và chính xác là một cậu bé ưa làm nũng. Liên tục nhận án treo giò, đánh nguội, vào bóng phạm luật hay thậm chí... cắn tai đối thủ. Suarez dị ở chỗ, ngay sau mấy scandal kia, anh ta lập tức mỉm cười với các cô nàng sexy trên khán đài. Đấy, em chẳng ngạc nhiên khi Luis Suarez hết bắt C.Ronaldo chia đôi Chiếc giày vàng, rồi cả gan vượt mặt Messi trên tình trường khi cưa đổ cô phóng viên bốc lửa Patricia Dominguez (người Tây Ban Nha) - người mà Messi thèm muốn.

    Đàn ông như Luis Suarez, làm những cô gái hơi mạnh mẽ như em, cũng có những cảm tình rất lạ. Đôi khi bản năng đàn bà, hình như họ còn thích “làm mẹ” bạn trai. Và vì thế, một cậu bé ưa làm nũng như Luis Suarez cũng khiến bao trái tim phái đẹp loạn nhịp vì tính cách trẻ con dưới hình hài một người đàn ông mang vẻ đẹp mạnh mẽ, hoang dã. Em nghĩ, chính sự dị thường ấy đã góp phần hun đúc nên một Luis Suarez vô cùng đặc biệt. Đặc biệt từ cách sống đến cách vượt qua mọi giới hạn để khẳng định cái tôi mãnh liệt của mình thông qua việc ghi bàn. Và điều mà em chờ đợi, em khát khao nhất chính là việc, Luis Suarez ở một khoảnh khắc nào đó sẽ đối mặt Messi dưới sự chứng kiến của em, chứ không phải cô Patricia Dominguez nào đó.

    LIONEL MESSI - CHÀNG MẮT BUỒN QUYẾN RŨ
    Thế đấy, phụ nữ thì hay tham lam. Em tìm thấy ở Ronaldo và Luis Suarez những tính cách rất đàn ông, ga-lăng, đa tình, trẻ thơ... và cũng yêu thích họ. Nhưng nếu để yêu, có lẽ, Messi thực sự là hình mẫu mà em mơ ước. Và nếu phải chọn một vũ công ở lễ hội Samba lần này, thì đó chỉ có thể là Messi.

    Hẳn các anh còn nhớ, Messi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố Messi là một công nhân còn mẹ của anh chỉ là một người phục vụ bàn. Thậm chí, trước khi sang Tây Ban Nha thi đấu, Messi từng suýt phải chia tay bóng đá khi anh bị phát hiện chứng thiếu hormone tăng trưởng trầm trọng. Điều kiện để có tiền chữa trị, chỉ đơn giản là Messi phải thi đấu cho Barca. Đây cũng chính là cái nôi nuôi dưỡng ngôi sao số 1 thế giới này từ khi còn là một cậu bé. Và Messi vì thế luôn chung thủy với sân Nou Camp, không như C.Ronaldo hay Suarez - những kẻ đã vài ba lần đổi CLB.

    Có một lý do hơi buồn cười khi em nói rằng Lionel Messi quả thực là mẫu đàn ông quá đáng yêu, chính là vì Messi làm các cô gái như em nhớ đến huyền thoại Diego Maradona lừng lẫy một thời. Nếu bóng đá là gen di truyền, các cô gái Argentina mê Messi cũng dễ hiểu như việc phụ nữ thích có chồng thật giống với cha mình.

    Sống mũi cao, gương mặt thông minh và đôi mắt sâu thẳm phảng phất nét u buồn, lãng tử của Messi càng khiến các cô gái “xúc động” bởi tài năng và tư chất của một ngôi sao thực sự. 

    Nếu có một điều ước ngay tại thời điểm hiện tại, em mong được tận mắt chứng kiến những vũ điệu Tango hoàn mỹ của Messi trên quê hương xứ sở của điệu Samba. Em thích người đàn ông của Messi - tài năng, trầm lắng, sâu sắc và cũng si tình, vụng dại trước những cô gái mà anh ấy si mê.

    Và Messi ạ, xin hãy tỏa sáng! Đến lúc rồi đó, Argentina và em, cần anh, một vũ công thực thụ!

    3 KỲ VỌNG CỦA HOÀNG THÙY LINH
    Thử thách cho “vũ đoàn Brazil”
    Mỗi đội bóng chính là một vũ đoàn trình diễn trên sân cỏ. Trong lịch sử World Cup, vũ đoàn Brazil với điệu Samba sở trường đã 5 lần lên ngôi và được tất cả thừa nhận là “tuyệt phẩm” bóng đá thế giới. 

    Dẫu thế, các vũ công Samba bước ra “sân khấu” lần này phải đối mặt rất nhiều áp lực. Có người bảo rằng, “Brazil không vô địch là… vứt” bởi kỳ World Cup 2014 đã khiến dân nghèo nước này phải “hy sinh” để chính phủ dồn hàng chục tỷ USD cho khâu tổ chức. 

    Chờ những “thiên thần mới” của Italia


    ĐT Italia dự World Cup 2014 bằng đội hình có nhiều cái tên mới. Không còn Totti, Del Piero hay Cannavaro - những ngôi sao từng “đánh cắp trái tim” hàng triệu CĐV nữ, mà thay vào đó là những gương mặt “lạ hoắc” như Cerci, Immobile, Insigne…

    Những ai yêu sắc thiên thanh có lẽ đang có chung tâm trạng lo lắng xen lẫn hồi hộp khi không biết những cái tên mới, trẻ trung hơn có đủ sức tiếp bước đàn anh trên cả sân bóng lẫn… trái tim của “chị em” tại kỳ World Cup này hay không?

    Điệu Tango mê hoặc của Messi
    Lionel Messi còn thiếu mỗi danh hiệu vô địch World Cup để trở thành huyền thoại thực thụ của bóng đá thế giới. Biết đâu, mùa giải khá nhạt nhòa ở châu Âu vừa qua của Messi lại giúp anh có được nguồn năng lượng và cảm hứng đủ lớn để cùng Argentina trình diễn điệu Tango tuyệt hay tại World Cup 2014. 

    Nếu điệu tango mà Messi cùng đồng đội trình diễn lên ngôi thì đó sẽ là điệu nhảy biến Messi thành số 10 vĩ đại nhất.
    Hoàng Thùy Linh • 05:54 ngày 13/06/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay