NHM vui cũng đúng thôi, bởi U23 Việt Nam đã thi đấu dũng mãnh và có những cú dứt điểm dù có thể chưa chuẩn xác, nhưng vẫn khiến khung thành đối phương chao đảo.
Trước một Bangu được đánh giá nhỉnh hơn, sự thể hiện và vượt lên dẫn trước đến 3-1, sau khi bị đối thủ mở tỷ số, của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc khiến mọi người rất khoái. Càng ấn tượng hơn, khi trận đấu này lần đầu tiên ông Phúc tung Hoàng Thịnh vào sân ở vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm để “thử lửa” cũng như thử nghiệm đội hình, sau khi cầu thủ này vắng mặt 2 tháng vì chấn thương. Màn trình diễn của Thịnh khiến người ta an tâm, dù anh chưa hẳn đã chơi với phong độ tốt nhất. Bên cạnh sự trở lại của Hoàng Thịnh , tối qua còn có một Phi Sơn chơi “như lên đồng” và 2 cú bứt tốc của cầu thủ trẻ này đã làm nên 2 bàn thắng đẹp mắt khiến các khán đài như mở hội.
Có vẻ như trong thế khó, các chàng trai của U23 Việt Nam đã biết tỏa sáng và khiến NHM tạm an tâm! Thế nhưng, niềm vui không kéo dài lâu, bởi từ lúc Phi Sơn và Hải Huy được thay ra ở phút 55, U23 Việt Nam đã thi đấu với một trạng thái khác hẳn. Hàng phòng thủ chơi như mơ ngủ. Sự thiếu tập trung đã khiến họ phải trả giá ở 2 bàn thua liên tiếp trong vòng 5 phút. HLV Hoàng Văn Phúc rất nhiều lần bày tỏ thái độ không hài lòng về sự thiếu tập trung của hàng thủ.
Sau những gì diễn ra tối qua, có lẽ, hàng thủ U23 Việt Nam sẽ phải nhìn nhận những sai sót một cách nghiêm túc nhất để hướng đến một chiến dịch SEA Games 27 thành công như mong đợi!