Tranh luận và không thể phân định thắng thua về trường hợp của Ngọc Đức một phần vì công tác thống kê ở Việt Nam hơi bị hạn chế. Nhưng, ở góc độ khác, người ta thấy rằng, hậu vệ của HN.T&T là trường hợp vô cùng đặc biệt. Chỉ vài lần ra sân nhưng anh đã được gọi lên Tuyển và giành ngay suất đá chính.
Có thể, Ngọc Đức sở hữu những phẩm chất đặc biệt nên đã biết chớp lấy cơ hội để đổi đời. Nhưng, phải nhấn mạnh rằng, nếu không phải là HLV Hoàng Văn Phúc, một người rất hiểu HN.T&T và ưa dùng cầu thủ trẻ thì sẽ chẳng có Ngọc Đức ở ĐT U23 Việt Nam.
Nhắc đến ở trường hợp của Ngọc Đức để thấy rằng, U23 Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ rất có tiềm năng. Và, quan trọng hơn cả, BHL đội bóng đang có một hướng tiếp cận vấn đề đúng, đó là luôn kiên định với chiến lược thử nghiệm để có những phát hiện mới.
Thế mới nói, trong trận đấu với Semen Padang, dấu ấn lớn nhất mà U23 Việt Nam tạo ra không phải là một thế trận tấn công khá biến ảo, hay pha làm bàn đẳng cấp của trung vệ Mạnh Hùng mà chính là ở chỗ, tìm được một con đường đúng đi đến tương lai. Nghĩa là tiếp tục thử nghiệm để tìm kiếm sự trải nghiệm nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games .
Và, một trận đấu nữa lại đến. Hy vọng, U23 Việt Nam sẽ thành công với những con tính của mình.