Bạn sẽ tự hỏi, thị trường chuyển nhượng đang gặp khó? Hay, nói cách khác, giá trị cầu thủ đang sút giảm do tác động của khủng hoảng kinh tế. Nhưng, đứng ở một góc độ khác, nhiều người cho rằng, thị trường chuyển nhượng đang có những động thái tự điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tế. Rằng, cầu thủ không mất giá, mà họ đang trở về với giá trị thực của mình.
Có một thời, thị trường chuyển nhượng Việt Nam như bị “lên đồng”. Những cuộc bán mua không căn cứ vào giá trị thật, khả năng đóng góp của cầu thủ. Người ta định giá cầu thủ một cách cảm tính và chỉ cần thấy “ưng cái tai”, tiền sẽ được trút vào những bản hợp đồng.
Trước cái ảo điên đảo của thị trường chuyển nhượng, nhiều lời kêu gọi các ông bầu phải hiệp thương để tìm tiếng nói chung, mong không trở thành “con tin” của các cầu thủ đã xuất hiện. Thế nhưng, càng nghe kêu gọi, càng thấy cảnh báo thì người ta lại càng vung tay tiêu tiền. Thậm chí, người ta còn lý luận rằng, đã là bóng đá chuyên nghiệp thì phải tốn tiền. Nếu không có tiền, các ông bầu đừng chơi bóng đá. Rút cuộc, chẳng có liên minh nào được thành lập để bình ổn thị trường chuyển nhượng!
Nhưng rồi, độ nóng của thị trường đã giảm một cách chóng mặt trong hai năm trở lại đây. Chẳng phải do ai đó kêu gọi, mà bản thân các đội bóng đã phải tự điều chỉnh để cứu lấy mình. Họ không còn vung tiền để lấy “số” nữa. Hay nói đúng hơn, họ hiểu ra rằng, đằng sau những cơn say, đằng sau sự tự hào về sự giàu mạnh của bản thân là những nỗi thất vọng ghê gớm!
Và, thị trường đã trở nên lắng hơn, thực chất hơn vì các ông bầu đã có cho mình bài học đắt giá. Âu đó cũng là một bước tiến của bóng đá chuyên nghiệp!