Thậm chí, nhiều người đã rất tiếc nuối cho đội chủ nhà, vì nếu họ chỉn chu và tỉnh táo hơn ở những cú dứt điểm, có lẽ tỷ số đã khác. Ngay vị HLV trưởng người Pháp của U19 Việt Nam cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng kết quả có thể sẽ tốt hơn nếu không có 2 bàn thua nhanh trong vòng 5 phút khiến các học trò của ông bị choáng và điều ấy đã phá vỡ lối chơi của đội…
Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét ở ngày thi đấu cuối cùng lại không đến từ những kết quả các trận đấu mà lại đến từ những màn chia tay đầy cảm xúc của các cầu thủ trẻ.
Chiều qua, có lẽ tất cả các khán giả Việt Nam có mặt trên sân Thống Nhất đều ấn tượng với tấm băng rôn to ghi dòng chữ: “Cám ơn Việt Nam” mà tất cả cầu thủ trẻ của AS Roma đã cầm và đi vòng quanh sân Thống Nhất như một lời tạm biệt.
Tấm băng rôn chỉ có vài dòng chữ đơn giản, nhưng đã đọng lại những cảm xúc rất lớn cho các khán giả và người làm bóng đá Việt. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi tất cả đều đứng cả dậy để hoan nghênh họ, đồng thời nhiều khán giả đã tung xuống sân những chiếc nón lá đang đội để tặng các cầu thủ đến từ Italia mang về làm kỷ niệm.
Nếu các cầu thủ trẻ đến từ các nước có nền bóng đá mạnh trên thế giới ngỏ lời cám ơn sự tiếp đón và cổ vũ nồng hậu của khán giả Việt Nam dành cho họ, thì ngược lại, các cầu thủ trẻ chủ nhà lẫn những người hâm mộ Việt Nam có lẽ cũng nên cảm ơn những vị khách đến từ các nước có nền bóng đá mạnh trên thế giới. Bởi qua màn trình diễn hết mình của họ, chúng ta đã có một cái nhìn chuẩn xác hơn về thực lực của mình (và của cả đối thủ) trong hành trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn ở tương lai, nơi các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đang nhận được rất nhiều kỳ vọng.
Lời cảm ơn, vì thế chẳng bao giờ thừa!