Bóng Đá Plus trên MXH

Biết rồi, khổ lắm, vẫn phải nói!
Khắc Sơn • 09:12 ngày 13/05/2020
Khi tiếp nhận hồ sơ liên quan đến việc nhóm các cầu thủ trẻ Đồng Tháp dàn xếp tỷ số, cá độ bóng đá, bản thân chúng tôi đã trải qua những thời khắc cân não.

    Cân nhắc là bởi, nếu thông tin này được đăng tải, nó sẽ như một quả bom được kích nổ giữa giai đoạn bóng đá Việt Nam được yêu nhất, tin nhất. Nhưng suy đi tính lại, vì tương lai của nền bóng đá này, chúng tôi vẫn phải nói về sự thật mà tất cả đều cảm thấy sốc và đau lòng.

    Đọc bản tường trình của chủ mưu Huỳnh Văn Tiến, người viết không khỏi sốc về độ lạnh và tỉ mỉ của một kế hoạch kiếm tiền vô cùng bài bản. Mọi chuyện tự nhiên như không và cũng như thể, nó diễn ra một cách bình thường, không có gì đáng nói. Và chúng tôi cứ chờ đợi, chờ đợi những người trong cuộc có phản ứng như thế nào về đám cháy được kích hoạt bởi một lứa cầu thủ đáng kỳ vọng nhất. Nhưng rồi mọi chuyện cứ rơi vào im lặng và sau đó, mọi người đã biết, báo chí đã vào cuộc.

    Thực ra, những người làm báo đã cân nhắc rất nhiều khi quyết định thông tin về sự cố không mong muốn này. Chúng tôi e ngại rằng, khi mọi việc được đưa ra ánh sáng, cánh cửa đến với tương lai của nhiều cầu thủ sẽ đóng sập lại. Thậm chí, nó còn liên quan đến chuyện pháp đình. Mọi việc không đơn giản là chuyện sai lầm của tuổi trẻ, hay túng quá làm liều nếu chúng ta xâu chuỗi nhiều giải đấu khác. Cái điều bất thường ấy đã được khéo léo phủ lên một lớp sương mờ để không còn ai để ý đến nữa.

    Có thể, vì tình thương mà chúng ta phải cân nhắc trước khi đi đến quyết định thông tin hay không thông tin về vụ dàn xếp kết quả trận đấu của một nhóm cầu thủ trẻ. Có thể, chúng ta lo ngại rằng, nếu mọi việc không được kiểm soát thì không chỉ những cá nhân liên quan bị trừng phạt mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu, phong trào bóng đá của một địa phương. Nhưng, thử hỏi rằng, nếu chúng ta thỏa hiệp với tiêu cực, ném chuột sợ vỡ bình thì tương lai bóng đá của địa phương ấy, của các giải bóng đá chuyên nghiệp và cả đội tuyển sau này sẽ như thế nào?

    Đau một lần rồi thôi. Biết rồi, khổ lắm, nhưng vẫn phải nói vì tương lai của nền bóng đá. Nghiêm khắc với tiêu cực không phải là hạn chế sức mạnh của nền bóng đá mà chính là cơ hội để chúng ta bảo vệ chính mình.

    XEM THÊM

    Tiết lộ cuộc họp chiến thuật mang về HCV SEA Games của Park Hang Seo

    HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Tôi và Gede từng bị coi là khùng khi muốn dự U20 World Cup’

    U20 Việt Nam có thể không dự giải giao hữu tại Pháp

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội