Bóng Đá Plus trên MXH

Becamex Bình Dương: Khó khăn ở phía trước
Phan Hồng • 06:30 ngày 14/01/2015
Ghi 10 bàn sau 2 trận thắng Đồng Tháp (6-1) và QNK.QN (4-2), B.BD đã có màn khởi đầu ấn tượng nhất V-League tính đến nay. Nhưng cú đề-pa hủy diệt ấy chưa đủ để khẳng định, thầy trò ông Lê Thụy Hải sẽ thong dong về đích.
    BÙNG NỔ BỞI NỘI BINH
    Chỉ sau 2 trận, B.BD đã ghi đến 10 bàn. Đây là cú khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Ngay cả trong lịch sử V-League, chưa có đội bóng nào ghi được 10 bàn chỉ sau 2 trận ra quân. Ở V-League 2010, chính B.BD khởi đầu bằng 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng cũng “chỉ” ghi được 8 bàn.


    Hơn hết, 2 chiến thắng với 10 pha lập công đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp của nhà ĐKVĐ V-League. Đặc biệt, những bàn thắng đó được nhiều cầu thủ ghi, báo hiệu một điều là B.BD sẽ không còn quá phụ thuộc vào ngoại binh (Abass đóng góp 2 bàn, trong khi Quang Vinh và Trọng Hoàng mỗi người ghi 2 bàn, 4 pha lập công còn lại thuộc về Tăng Tuấn).  

    Nói cách khác, các chân sút nội đang sắm vai trò chủ đạo, là những “khẩu pháo hạng nặng” thực thụ của B.BD. Những nội binh nói trên đã nằm trong nhóm săn bàn hiệu quả nhất, chứ không đơn thuần chỉ là những “chân chuyền”. Hơn nữa, tất cả họ cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Dự báo, khi Anh Đức bình phục hoàn toàn chấn thương và Công Vinh hòa nhập được với các đồng đội mới, sức công phá của BBD sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

    NHƯNG CHÔNG GAI VẪN PHÍA TRƯỚC
    Khởi đầu mỹ mãn ấy có thể sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng, B.BD vô đối, nhất là khi đối trọng hàng đầu của họ là HN.T&T và SHB.ĐN có khởi đầu chật vật. Nhưng sẽ quá vội khi cho rằng, đoàn quân của ông Lê Thụy Hải sẽ thong dong tiến đến chức vô địch V-League lần thứ tư bởi giải đấu đã cho thấy, nhiều đội bóng khởi động bằng những chiến thắng ấn tượng nhưng lại không cán đích ở vị trí số 1! Gần đây nhất là SHB.ĐN, thắng cả 2 trận đầu V-League 2013, nhưng chung cuộc chỉ về thứ nhì và HN.T&T ở V-League 2014 cũng chỉ đoạt ngôi á quân dù khởi đầu bằng 2 trận toàn thắng, ghi được tới 8 bàn. Chính B.BD cũng chỉ xếp thứ 8 ở V-League 2010 dù thắng 2 trận ra quân!  


    Một trong những nguyên nhân từng khiến SHB.ĐN và HN.T&T hụt hơi ở những mùa giải nói trên là phải thi đấu ở nhiều mặt trận. Mùa bóng 2015, B.BD bị đánh giá sẽ tổn hao sức lực rất nhiều do phải tham dự AFC Champions League. Họ sẽ phải di chuyển liên tục trên quãng đường dài sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để thi đấu. 

    Lực lượng thì nhìn đâu cũng thấy “sao”, nhưng với chỉ 24 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn), BHL B.BD khó lòng xoay tua để đảm bảo thể lực và phong độ cho các cầu thủ khi phải góp mặt trên nhiều sân chơi cùng lúc. Đây cũng là điều khiến GĐKT Lê Thụy Hải lo lắng ngay trước thềm V-League 2015. 

    Việc phải cùng lúc tham dự 3 mặt trận là thách thức lớn đối với B.BD và nếu không có phương án hợp lý, ĐKVĐ V-League có thể sẽ bị hụt hơi bất cứ lúc nào. 

    Tử huyệt ở tuyến giữa
    Do chỉ có tổng cộng 24 cầu thủ nên B.BD rất lo nếu các trụ cột bị chấn thương, thẻ phạt. Hiện nay, điều khiến ông Lê Thụy Hải âu lo nhất nằm ở tuyến giữa khi có mỗi tiền vệ Moses là người điều phối, giữ nhịp tấn công cho B.BD. Trong khi đó, tiền vệ Lê Tấn Tài chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ do đang dưỡng thương. Nếu Moses gặp vấn đề, không thể ra sân thi đấu thì B.BD gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

    Tiền đạo Trịnh Quang Vinh - Người đặc biệt ở đất Thủ


    Ở trận thắng QNK.QN của B.BD mới đây (4-2), Quang Vinh là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng đất Thủ. Được HLV Lê Thụy Hải đưa về B.BD vào năm 2011, cầu thủ xuất thân từ lò Thể Công đã không làm BHL và đồng đội ở đội bóng mới thất vọng trong vai trò tiền vệ cánh phải, thế chỗ rất tốt cho Trọng Hoàng được đẩy sang đá hộ công. Không quá nổi trội như những ngôi sao khác ở B.BD, nhưng Quang Vinh được xem là một người “rất đặc biệt” ở đội bóng đất Thủ.

    Anh Đức và Công Vinh vẫn phải ngồi dự bị


    Dù đang là hai tiền đạo trụ cột của ĐT Việt Nam, nhưng trong 2 trận đấu vừa qua, cả Công Vinh (ảnh) lẫn Anh Đức đều phải ngồi dự bị vì Tăng Tuấn và Trọng Hoàng đang thi đấu rất tốt. Nhiều khả năng trận đấu ở vòng 3 sắp tới gặp SHB.ĐN của B.BD, Anh Đức và Công Vinh vẫn phải ngồi dự bị. Trước đó, Anh Đức bị chấn thương cổ chân (nay đã hồi phục) và chỉ được tung vào sân thay Tăng Tuấn ở phút 78 tại trận đấu vòng 2.

    B.BD được thưởng 900 triệu đồng sau 2 trận thắng


    Theo quy định ở đầu mùa giải năm nay, nếu thắng sân khách các cầu thủ B.BD được thưởng 500 triệu đồng và thắng sân nhà được thưởng 400 triệu đồng. Vì thế, sau 2 trận thắng liên tiếp ngay đầu V-League 2015, thầy trò ông Lê Thụy Hải đã được lãnh đạo CLB thưởng 900 triệu đồng. Đây là số tiền thưởng khá cao so với mặt bằng chung của V-League trong thời điểm hiện nay. 

    Lực lượng quá mạnh, lại được thưởng cao, B.BD thực sự là một đối thủ đáng ngại cho các CLB khác ở mùa giải 2015.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội