Thực tế, các cầu thủ B.BD không quá e ngại thời tiết giá rét, thậm chí điều ấy còn khiến những cầu thủ vốn quanh năm trần mình trong nắng nóng cảm thấy háo hức xen lẫn thích thú. Tuy nhiên, BHL B.Bình Dương lại cảm thấy khá lo lắng, vì mưa lạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn việc tập luyện, thi đấu và cả sức khỏe của cầu thủ. Sự lo lắng ấy cũng dễ hiểu, bởi đội bóng đất Thủ đang rất “máu” giành Siêu Cúp QG để có thể đón một cái Tết “rủng rỉnh” hơn.
Trong khi đó, Hà Nội T&T đã quen với cái lạnh cắt da cắt thịt những ngày qua, và điều này xem ra chẳng ảnh hưởng đến việc tập luyện của họ. Miền Bắc đang mùa Đông nên trời tối rất mau, vì vậy giờ tập của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng diễn ra trễ hơn một chút vào buổi sáng và sớm hơn vào buổi chiều để không ảnh hưởng đến giáo án tập luyện. Thế nhưng, do trời mưa suốt buổi sáng qua, nên BHL đội bóng Thủ đô chỉ cho các cầu thủ tập vào buổi chiều để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Được biết, sáng thứ Sáu (29/1), Hà Nội T&T sẽ di chuyển vào Thanh Hóa nhằm chuẩn bị cho trận Siêu Cúp QG 2015 và mục tiêu của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng là vô địch nhằm lấy may cho ngày khởi đầu của mùa giải 2016.