Bóng Đá Plus trên MXH

B.Bình Dương: Đằng sau chiến thắng là những... nỗi lo
HỒNG QUẢNG • 09:35 ngày 06/08/2015
Tưởng chừng như B.Bình Dương đã có một chiến thắng dễ dàng sau khi dẫn trước tới 3 bàn ngay trong hiệp 1, nhưng sự quật khởi của ĐT.LA ở hiệp 2 đã khiến nhà ĐKVĐ V-League toát mồ hôi hột khi phải đợi đến những phút cuối cùng mới bỏ túi được chiến thắng sít sao.
    Thậm chí, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.BD đã phải thốt lên rằng, đó là một trận thắng “nghẹt thở”. Nhà cầm quân này nói: “Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, BHL đã cảnh báo các cầu thủ đội nhà về bài học của trận đấu ở vòng 3 V-League 2015. Khi ấy, B.BD cũng dẫn trước SHB.ĐN 3 bàn nhưng cuối cùng chỉ giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Thế mà kịch bản ấy vẫn lặp lại ở trận này. May mà B.BD vẫn thắng để vào chung kết. Hy vọng, chúng tôi sẽ đổi vận ở lần thứ ba vào chung kết khi được chơi trên sân nhà”. 

    Trong chiến thắng của B.BD, Abass là ngôi sao sáng nhất với một hat-trick. “Thời gian qua, Abass chơi không tốt, quá chậm chạp và đã phải ngồi ngoài ở trận gặp XSKT.CT. May là một trận nghỉ đã giúp cho tiền đạo này lấy lại cảm hứng và chơi rất hiệu quả với 3 bàn thắng. Màn trình diễn tốt ở trận đấu này sẽ giúp Abass chơi tốt hơn trong thời gian tới”, thuyền trưởng của nhà ĐKVĐ V-League đánh giá về hơn 90 phút trên sân của Abass. Ngoài sự hài lòng về chân sút ngoại nói trên, ông Nguyễn Thanh Sơn cũng khen ngợi Tấn Tài sau pha lập công cuối trận bởi đó là “bàn thắng đưa B.BD vào chung kết”.


    Nhưng đằng sau niềm vui ấy là trăm mối lo. Ngoài vấn đề lối chơi như đề cập ở trên, B.BD còn đối mặt nạn chấn thương. Trong trận đấu chiều qua, Phước Tứ, Văn Bình, Trọng Hoàng, Đình Luật và Xuân Thành đều không được đăng ký thi đấu. Lý do là tất cả họ đều bị chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại. Rồi sau trận bán kết với ĐT.LA, danh sách “thương binh” của B.BD càng dài ra khi Xuân Luân bị đau, phải rời sân ở phút 71, khả năng ra sân của trung vệ này ở trận đấu tới còn bỏ ngỏ. 

    Đó là lý do mà BHL “Chelsea Việt Nam” vô cùng lo lắng. “Bây giờ chúng tôi cũng không biết tính toán thế nào cho chặng đường sắp tới, khi mà số lượng cầu thủ chấn thương ngày càng nhiều lên. Ngoài Michal Nguyễn, chúng tôi chỉ còn Minh Đức đá được ở vị trí trung vệ”, HLV Nguyễn Thanh Sơn ngán ngẩm nói. 

    Vào chung kết Cúp QG, B.BD đang đứng trước cơ hội đoạt cú đúp ở mùa giải này nhưng rõ ràng, rất khó để họ hoàn thành tham vọng với một “cơ thể ốm yếu”! Còn nhớ, trong 2 lần vào chung kết Cúp QG trước của B.BD, họ đều thất bại dù được đánh giá cao hơn Hải Phòng (2014) và HN.ACB (2008).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội