Cuối năm ngoái, trong kế hoạch tái thiết đội bóng, B.BD đã trông cậy vào nhà cầm quân lão luyện Trần Bình Sự. Đến với đội bóng đất Thủ, ông Sự không có nhiều “nguyên liệu” tốt để xây dựng B.BD giống như thời điểm cách đây 3 năm. Nhưng với tài thao lược cùng khả năng “liệu cơm gắp mắm”, ông Sự đã giúp B.BD thi đấu ổn định tại mùa giải này. Không những giúp B.BD tránh được cuộc chiến trụ hạng mà ông Sự còn đưa đội bóng đất Thủ lọt vào tới tận trận chung kết Cúp QG.
Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đang có mùa giải đầu tiên dẫn dắt SLNA khá đáng nhớ. Và cũng như tình cảnh mà người đồng nghiệp Trần Bình Sự gặp phải ở B.BD thì trong mùa giải này, ông Thắng không có nhiều cầu thủ chất lượng cao trong đội hình. Nhưng càng về sau, sự gắn kết trong lối chơi được HLV Đức Thắng thổi vào SLNA và tấm vé vào chung kết Cúp QG là minh chứng rõ nét nhất.
SLNA và B.BD bây giờ không còn nhiều ngôi sao nhưng cái hay của họ là có những nhà cầm quân biết “liệu cơm gắp mắm”. Và chắc chắn chiều nay, cuộc đối đầu trên băng ghế huấn luyện sẽ là lời đáp cho câu hỏi nhà cầm quân nào mát tay hơn.