Bóng Đá Plus trên MXH

Alfred Riedl và bóng đá Việt Nam: Duyên chưa trọn, nghĩa vẹn đầy
Khắc Sơn • 07:46 ngày 10/09/2020
Bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều đời HLV ngoại, nhưng hiếm ai có mối lương duyên đặc biệt như ông Alfred Riedl. Nhà cầm quân người Áo tự nhận Việt Nam là quê hương thứ hai và chúng ta cũng coi ông như một công dân đặc biệt.

    Với người Việt Nam, ông Riedl là một trường hợp đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, khi nào đội tuyển khó khăn và cần sự ổn định, ông Riedl là phương án an toàn nhất. Đặc biệt ở chỗ, không nhà cầm quân nào yêu và nợ bóng đá Việt Nam nhiều như ông Riedl. Và cũng đặc biệt ở chỗ, chúng ta từng trải qua những thời khắc đẹp đẽ nhất, buồn nhất dưới thời HLV Riedl. Người ta gọi ông là “vua về nhì”. Nhưng người ta cũng ấn tượng với di sản đồ sộ của ông cùng bóng đá Việt Nam.

    Đó là kỷ nguyên mà bóng đá Việt Nam thực sự là đối trọng của bóng đá Thái Lan. Đó là kỷ nguyên mà bóng đá Việt Nam chứng kiến hai lứa “cầu thủ vàng” đổ bóng xuống lịch sử nước nhà. Và đó là kỷ nguyên mà lần đầu chúng ta tin có thể chinh phục Asian Cup. Nhưng đó cũng là kỷ nguyên mà bóng đá Việt Nam tin rằng, cái duyên có ý nghĩa đặc biệt với thành công của một đội bóng. Chúng ta đối diện với một đối thủ toàn năng là Thái Lan và không may mắn ở giai đoạn quyết định. Nhưng đến giờ chúng ta thấy các học trò của HLV Riedl trong lần đầu ông đến Việt Nam đang là những người dẫn dắt cuộc chơi ở V.League. Và cũng chính những học trò xuất sắc nhất của ông tại SEA Games 2003, Asian Cup 2007 đã vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

    Cái duyên chưa trọn nhưng cái tình luôn vẹn đầy. Trong thẳm sâu trái tim ông Riedl, Việt Nam là mảnh đất không chỉ có nỗi buồn, có những khoảnh khắc bất diệt mà còn là nơi để yêu và được yêu. Vì đất nước này, ông sẵn sàng đến làm việc khi cần thiết. Cũng ở mảnh đất này ông có những kỷ niệm đẹp nhất, những người thân yêu nhất. Cũng ở mảnh đất này, những người dân hiền lành và hào phóng đã tặng ông một quả thận để duy trì sự sống đến tận hôm nay.

    Một trái tim đã ngừng đập, nhưng một di sản vẫn còn nguyên giá trị. Bóng đá Việt Nam đã và sẽ tiếp tục gắn bó với các nhà cầm quân ngoại, nhưng cái cách chúng ta nâng niu, gìn giữ tình cảm với ông Riedl cho thấy giá trị tuyệt vời nhất mà bóng đá mang lại. Và đương nhiên, chúng ta tin những giá trị mà ông Riedl cũng như các nhà cầm quân tạo ra sẽ mãi được trân trọng, đồng thời tạo nên cảm hứng, sự thay đổi của lịch sử bóng đá Việt Nam.

    XEM THÊM

    Đoạn kết buồn của “vua về nhì” Alfred Riedl

    Trung vệ Bùi Tiến Dũng và đồng đội được học Đại học miễn phí

    SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội