Bóng Đá Plus trên MXH

AFF Cup ký sự: Hồn Việt ở Yangon
Đỗ Tuấn • 20:34 ngày 16/11/2016
Những ngày này ở Yangon, buổi sáng, tôi vẫn có thể ngồi thưởng thức tô phở bò thơm phức và nhấm nháp ly cà phê sữa đá đậm chất Sài Gòn trong một quán ăn Việt Nam sát bên khách sạn. Tự dưng cảm giác mình như đang ở quê nhà…

    1. Hôm bay sang Yangon, ngồi kế tôi trên máy bay là một thanh niên người Myanmar, anh ta bảo: “Người Việt Nam ở Yangon đông lắm, họ mở quán ăn và làm rất nhiều việc để kiếm sống. Họ giàu lên rất nhanh. Người Việt các bạn rất giỏi và năng động…”. 

    Có thể, đấy chỉ là lời khen xã giao của một người Myanmar nên thật sự tôi không chú tâm lắm. Thế nhưng lúc đến khách sạn Mr Lee  - nơi chúng tôi cư ngụ trong những ngày ở Yangon, đập vào mắt là chiếc đồng hồ ngay quầy lễ tân với dòng chữ “giờ Hà Nội” và tấm bảng: “Chào mừng quý khách” khiến tôi phải tròn mắt kinh ngạc. Hỏi lễ tân: “Tại sao ở đây lại ghi tiếng Việt?”. Cô gái trẻ người Miến Điện cho biết: “Chủ của tôi là người Việt Nam”. Lúc ấy trong tôi có chút gì đó vui vui, xen lẫn tự hào!

    Phóng viên Minh Tuấn của báo Bóng Đá đang thưởng thức tô phở đậm chất Việt Nam. Ảnh: Tuấn Thành

    Trò chuyện hồi lâu, cô lễ tân đã giới thiệu thêm với tôi đồng nghiệp của cô ấy - Dương Thị Thanh Hiền - người Sài Gòn chính gốc có gia đình ở Q.8 (TP.HCM) và sang đây làm việc từ cuối năm 2014. Thanh Hiền cho biết, khách sạn này của vợ chồng một người Việt sống tại TP.HCM và đã mở tại Yangon từ năm 2013. Ngoài kinh doanh khách sạn, họ còn mở một nhà hàng mang tên Cyclo ngay sát bên với các món ăn thuần Việt do chính các đầu bếp từ Hà Nội và TP.HCM sang chế biến. Thế nên, không ngạc nhiên khi nơi đây thu hút rất đông người dân bản địa và du khách Việt Nam mỗi khi đến Yangon.

    Ngay giữa Yangon, nhưng được trò chuyện với cô lễ tân khách sạn bằng tiếng Việt. Sau đó lại được lót dạ đã bằng một dĩa cơm sườn đúng chất Sài Gòn. Cảm giác thiệt là… rất đã!

    2. Ngày chúng tôi đặt chân đến Yangon, đúng dịp lễ hội Trăng tròn của người Miến Điện. Đêm ấy, người dân xứ này xuống đường rần rần trẩy hội. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể bỏ qua một dịp tốt để hoà mình cùng dân bản địa trong ngày lễ lớn của họ. Tình cờ gặp 2 đồng hương người Việt đang ngồi ở một quán ven đường, thế là tất cả cùng ngồi lại uống vài chai bia để gọi là “tương phùng nơi đất khách”. 

    Những năm gần đây, sự mở cửa của đất nước Myanmar kéo theo rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam có mặt để khai phá vùng đất nhiều tiềm năng bậc nhất khu vực Đông Nam Á này. Thông và Hiếu – hai người bạn chúng tôi tình cờ gặp ở quán ăn - người dân Đà Nẵng, người ở Tiền Giang cũng là nhân viên của một công ty Việt Nam đang hoạt động tại Myanmar đã sang đây làm việc gần 2 năm. Cả hai cho biết, ở Yangon có rất nhiều người Việt sinh sống và làm việc, trong đó khu vực HAGL Myanmar Centre là nơi có đông người Việt nhất tại cố đô Yangon. “Thậm chí, bước vào khu này bạn có thể nói tiếng Việt thoải mái như ở Việt Nam. Vì thế thỉnh thoảng nhớ nhà, chúng tôi lại kéo nhau đến đấy để gặp gỡ, hàn huyên và uống với nhau vài chai bia”, như lời Hiếu bày tỏ lúc ngà ngà say.

    Một ngân hàng của Việt Nam tại cố đô Yangon. Ảnh: Minh Tuấn

    Lúc chia tay, hai người bạn mới quen này đã thổ lộ: “Thật sự chúng tôi chẳng biết ĐT Việt Nam sẽ tranh tài tại AFF Cup ở Yangon, bởi công việc túi bụi không cho chúng tôi nhiều thời gian quan tâm đến những việc khác. Nhưng khi đã biết cuối tuần này Việt Nam thi đấu với chủ nhà Myanmar, chắc chắn chúng tôi sẽ có mặt cũng như rủ thêm đồng nghiệp đến sân cổ vũ đội nhà. Ở xứ người, nhưng người Việt chúng ta lúc nào cũng hướng về quê nhà anh ạ”.

    Chỉ một câu lúc chia tay của hai đồng hương, tự dưng tôi chợt nghĩ cần gì phải đi đâu xa để tìm, hình ảnh và tâm hồn người Việt nơi đất khách là đây chứ đâu!

    Yangon có bao nhiêu người Việt sinh sống?
    Theo thống kê, năm 2012 tại Yangon chỉ khoảng 100 người Việt sinh sống. Đến năm 2013, lúc chúng tôi có mặt tác nghiệp ở SEA Games 27, con số này đã lên 400 người, và giờ đây sau 3 năm đã tăng hơn gấp 10 lần.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội